
ĐT Triều Tiên thua đậm: Không có bí ẩn
World Cup lần thứ 19 chưa kết thúc, đội Triều Tiên đã lập hai kỷ lục (là đội có thứ hạng thấp nhất dự World cup và thua đậm nhất). Trận đấu kiên cường trước Brazil lập tức phai nhạt chỉ sau 3 ngày.
(TT&VH) - Sự sa sút đồng bộ của bóng đá Trung Đông đã đẩy đội bóng xếp thứ 105 của FIFA đến Nam Phi. World Cup lần thứ 19 chưa kết thúc, đội Triều Tiên đã lập hai kỷ lục (là đội có thứ hạng thấp nhất dự World cup và thua đậm nhất). Trận đấu kiên cường trước Brazil lập tức phai nhạt chỉ sau 3 ngày.
Trước giải người ta nói Triều Tiên là một bí ẩn của giải. Đấy là nói cho vui thôi chứ trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay tôi tin chắc các đội bảng G sẽ có đủ băng ghi hình các trận đấu của Triều Tiên (kể cả trận hòa 0-0 với Việt Nam trên sân Mỹ Đình cuối năm 2008).
 BĐN dễ dàng "giải mã" CHDCNDTT, Ảnh Getty |
Trong 30 phút đầu tiên Triều Tiên đã chơi ngang ngửa với Bồ Đào Nha “xịn”(không có 3 người Brazil nhập tịch trong đội hình xuất phát). Họ bỏ lỡ cơ hội hiếm có ở phút 18, thủ quân Hong Y.Jo (10) sút căng từ biên phải, Pak N.Choi (4) đánh đầu vọt xà khi thủ môn Bồ Đào Nha đang nằm xoài sau pha đấm bóng.
Vũ khí tinh thần của Triều Tiên biến mất và nó lại lọt vào tay chính đối thủ. Ngay ở phút thứ 5 trung vệ Carvalho đã xâm nhập khu cấm địa đối phương và xoay người sút vọt xà khi bóng bật đùi trung vệ Triều Tiên. Hai phút sau lại là Carvalho lắc đầu rất cơ bản nhưng cột dọc từ chối bàn thắng. Đến khi Tiago chọc khe thông minh cho Meireles dứt điểm gọn gàng thì Triều Tiên sụp đổ hoàn toàn. Không còn từ nào chính xác hơn: VỠ TRẬN.
Bậc tiền bối Eusebio trên khán đài (người đã ghi 4 bàn vào lưới hiện tượng Triều Tiên 44 năm trước) đã truyền niềm tin và cảm hứng cho các cầu thủ Bồ Đào Nha. Ronaldo cũng rất khác lạ, chấp nhận làm mồi nhử để đồng đội thay nhau ghi bàn. Ngay cả khi xà ngang rung lên sau cú sút sấm sét của mình, Ronaldo vẫn tươi cười như không có chuyện gì.
Dù bị dẫn sâu Triều Tiên vẫn không chơi “bẩn” như Bờ Biển Ngà. Đó chính là điều kiện để Bồ Đào Nha phô diễn kỹ thuật và luyện tập chiến thuật. Bàn thắng thứ hai là một pha phối hợp hoàn hảo. Tiền vệ phải treo bóng cho trung phong cắm, một chạm - bóng được nhả về cho hộ công. Hộ công chỉnh bóng rồi chọc khe vừa tầm cho Simao băng xuống dứt điểm. Tất cả diễn ra nhịp nhàng và chính xác. Các bàn thắng sau diễn ra quá dễ dàng vì hàng phòng ngự Triều Tiên không quyết liệt tranh chấp.
Nhớ lại T&T Cup cuối năm 2008 ở Mỹ Đình, trận Việt Nam gặp Triều Tiên. Nể một người bạn tôi lên sân chờ đội tuyển Việt Nam đi qua, Phước Tứ dúi cho 5 vé mời, Bảo Khanh cũng thế. Tìm mãi chẳng có người nào quen, chúng tôi vào sân mỗi người 5 vé “cho oách”. Xem trận đó xong, giờ chứng kiến họ thua Bồ 7 trái cũng không phải là bất ngờ gì lớn lao.
Đặng Gia Mẫn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN