
Azzurra bắt đầu loạn
Trên báo chí Italia ngày hôm qua, đâu đâu cũng thấy những lời chỉ trích, những than thở, những nghi hoặc.
(TT&VH) - Mấy hôm trước, người Italia còn dùng những lời cảm thương dành an ủi cho người đồng bào vĩ đại của mình Fabio Capello, khi ĐT Anh của ông hòa thất vọng cả hai trận đầu ở bảng C. Nhưng bây giờ, khi chính đội quân màu Thiên thanh của họ rơi vào tình cảnh giống hệt người Anh, không thấy ai an ủi HLV Marcello Lippi cả.
Trên báo chí Italia ngày hôm qua, đâu đâu cũng thấy những lời chỉ trích, những than thở, những nghi hoặc. Ngay cả La Gazzetta dello Sport, tờ báo luôn có cái nhìn lạc quan nhất về thầy trò ông Lippi, cũng không ngăn được sự thất vọng khi đưa lên trang nhất câu hỏi nhức nhối “Lippi, tất cả là đây sao?”.
 Sức ép đang dồn lên Lippi, Ảnh Getty |
Chỉ trích từ dư luận là điều không thể tránh sau những màn trình diễn thất vọng (nếu không chỉ trích mới là đáng nói, vì điều đó có nghĩa chẳng ai quan tâm đến anh nữa), nhưng vấn đề cực kỳ nguy hiểm với Italia bây giờ là đã bắt đầu xuất hiện những lục đục từ trong nội bộ đội bóng. Azzurra đang loạn không khác một chút nào so với ĐT Anh, và chỉ kém nội tình của ĐT Pháp chút đỉnh, khi mà thầy chỉ trích trò, trò chỉ trích thầy và phê phán nhau. Trong những phát biểu sau trận, Lippi đã ngầm ám chỉ rằng đội tuyển đã không tuân theo thật chính xác những gì ông yêu cầu: “Rõ ràng đã có những trục trặc khiến chúng tôi không thể đưa bóng vào lưới. Các cầu thủ đã trở nên mất bình tĩnh và bắt đầu đi sai hướng”.
Tiền vệ Pepe, người đã bị thay ra ngay sau hiệp 1, tỏ vẻ hết sức bất bình: “Tôi bị thay ra vì lý do kỹ thuật, dù rằng tôi đã làm tốt hơn những gì tôi được yêu cầu. Tôi hiểu rằng không phải tôi bị trừng phạt, vì tôi không hề chơi tồi. Nhưng tôi vẫn cần nói chuyện với Lippi, vì có những thứ không thể nói trong phòng thay đồ”. Tiền vệ Marchisio thì không nhẹ nhàng như vậy, anh công khai bày tỏ sự không hài lòng với cách dùng người của Lippi: “Có rất nhiều người trong chúng tôi phải liên tục chơi ở vị trí không quen và không phù hợp bởi vì HLV thử nghiệm quá nhiều. Điều đó dẫn đến việc chúng tôi dễ mắc sai lầm và luôn phải chơi trong trạng thái tâm lý căng thẳng. Tôi chắc chắn rằng thường xuyên tung những đường tạt cánh trong trận New Zealand là hoàn toàn sai lầm, vì họ rất mạnh ở trên cao”. Marchisio là người chịu khổ nhiều nhất trong những giải pháp của Lippi, bởi dù sở trường là tiền vệ phòng ngự, anh luôn phải đá ở vị trí hộ công (trong sơ đồ 4-2-3-1) hoặc tiền vệ trái (4-4-2).
Đội trưởng Cannavaro rất bực bội khi phải giơ đầu chịu báng về bàn thua mà trong đó, anh bị cho là tội đồ chính: “Đừng nói đó là bàn thua do lỗi của tôi, bởi vì không phải thế. Tôi chẳng có lỗi gì cả, cũng như trong bàn thua ở trận gặp Paraguay, khi mà De Rossi đã không theo nổi cầu thủ mà cậu ta phải kèm. Nhưng tất cả cứ đổ lên đầu tôi”. Tiền đạo Gilardino thì than phiền rằng việc luôn phải quay lưng về phía khung thành đối phương đã khiến anh không thể ghi bàn.
V.N
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN