thethaovanhoa.vn

Gà trống mất… “mào”

22/06/2010 06:22 GMT+7

Từ xưa đến nay, cái mào chính là một trong những niềm tự hào của những chú gà trống. Còn đội tuyển Pháp của VCK World Cup năm nay, những người được đặt biệt danh là “gà trống Gaulois”, có vẻ như họ đã mất… “mào”.

(TT&VH Online) - Từ xưa đến nay, cái mào chính là một trong những niềm tự hào của những chú gà trống. Còn đội tuyển Pháp của VCK World Cup năm nay, những người được đặt biệt danh là “gà trống Gaulois”, có vẻ như họ đã mất… “mào”.

Ngày 21/6, báo chí liên tiếp đưa tin về những lục đục trong nội bộ đội tuyển Pháp, đội bóng mà HLV Domenech đang bị chỉ trích vì thành tích nghèo nàn của các học trò sau hai trận đầu ở World Cup năm nay, đội bóng mà Anelka bị đuổi cổ về nước vì dám “bật” lại HLV trưởng, người đã tin tưởng anh hơn Henry nhưng lại không nhận được sự tin tưởng của đông đảo người hâm mộ bóng đá Pháp. Chắc chắn những cầu thủ áo Lam không phải là những người vô tri đến nỗi không thể đánh giá được HLV của mình tài năng đến đâu. Tất cả đều được trả lời bằng những gì đội bóng của đất nước hình lục lăng thể hiện dưới sự điều khiển của người đàn ông với cái tên Domenech.

Evra và các đồng đội đã chán ngấy những gì đang diễn ra ở ĐT Pháp? (Ảnh: Getty)

Tất cả những người trong cuộc đã bị dồn nén bấy lâu, và đỉnh điểm khiến mối quan hệ này tràn ly là việc Anelka bị loại khỏi ĐT Pháp vì dám chê trách những sự điều chỉnh của Domenech trong trận thua đau đớn và ê chề trước Mexico. Trong buổi tập đáng nhẽ đã phải diễn ra như dự kiến vào 20/6, các cầu thủ Pháp, dẫn đầu là đội trưởng Patrice Evra, đã từ chối tập luyện để bày tỏ sự phẫn nộ với việc LĐ bóng đá Pháp (FFF) loại Anelka ra khỏi đội tuyển. Đây có thể coi là một trong những thông tin cực xấu đối với không chỉ ĐT Pháp mà cả nền bóng đá nước này. Bóng đá Pháp không thiếu tài năng, nên dù cho cả đội bóng hiện tại từ giã ĐTQG thì Liên đoàn nước này vẫn đủ sức gây dựng một đội bóng khác. Nhưng liệu những cầu thủ trước nay chỉ đóng vai trò thứ yếu có cảm thấy hãnh diện với cái cách mà họ được chọn, khi mà những bậc đàn anh chán nản đến nỗi không muốn chơi bóng nữa?

Dù sao đó cũng chỉ là một giả thiết. Còn bây giờ trở lại với thực tế, các cầu thủ Pháp vẫn sẽ đá trận cuối cùng ở vòng bảng với trách nhiệm đối với Tổ quốc. Nhưng để họ cống hiến hết 100% sức lực và tình yêu đối với màu áo Lam có lẽ là không thật sự khả thi. Cơ hội lọt vào vòng trong của ĐT Pháp không nhiều, và có lẽ các cầu thủ đã chuẩn bị cho mình tâm lý sẽ phải về nước sớm. Không chuẩn bị sao được khi mà họ mới chỉ có 1 điểm sau 2 trận đấu và không được có quyền tự quyết trong tay? Không chuẩn bị sao được khi mà họ đang được dẫn dắt bởi một HLV với tài năng có hạn? Không chuẩn bị sao được khi mà giờ đây họ còn chưa có được một bộ mặt “đẹp” cho VCK World Cup đã diễn ra được 10 ngày? Và có thể chắc chắn một điều, cho đến lúc này, HLV Domenech cũng chưa nghĩ ra được miếng đánh đáng nể nào để giành được một kết quả tốt nhất trước đội chủ nhà Nam Phi. Nên nhớ các học trò của HLV Parreira cũng đang bị dồn vào bước đường cùng, họ sẽ phải chiến đấu hết mình để hy vọng vào một điều kỳ diệu diễn ra ngay trên quê hương mình.

Sau trận đấu đáng chê trách của ĐT Pháp trước Uruguay, huyền thoại Zidane đã lên tiếng chỉ trích những gì Domenech đang làm. Thậm chí, anh còn cho rằng Domenech không xứng đáng được gọi là HLV. Còn sau khi Pháp thua Mexico, chắc chắn Zidane không còn gì để nói. Quá đủ để khẳng định những gì số 10 một thời của ĐT Pháp đã nói là hoàn toàn chính xác. Tỷ lệ phần trăm Pháp bị loại khỏi VCK World Cup năm nay đang ngày càng trở nên nhiều hơn. Xin nói thật, đó cũng là mong muốn của rất nhiều người yêu bóng đá nói chung và ĐT Pháp nói riêng. Cần phải có một "cú sốc" đúng lúc với hướng đi của "Gà trống" Pháp, để họ nhận ra được những gì đã xảy ra là sai lầm. Cần phải có sự điều chỉnh rất lớn để có thể lấy lại hình ảnh của một “đoàn quân áo Lam” lẫy lừng một thời. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn giờ đây rõ ràng “gà trống Gaulois” đang mất… “mào”!

Sơn Lâm
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN