
Del Bosque vẫn thổi vuvuzela
Có một sự bình tĩnh đến kỳ lạ nơi Vicente Del Bosque. Thất bại trước Thụy Sĩ ở trận mở màn rõ ràng là một cú sốc ghê gớm đối với đội bóng trước khi vào giải được coi là ứng cử viên số 1.
(TT&VH) - Có một sự bình tĩnh đến kỳ lạ nơi Vicente Del Bosque. Thất bại trước Thụy Sĩ ở trận mở màn rõ ràng là một cú sốc ghê gớm đối với đội bóng trước khi vào giải được coi là ứng cử viên số 1. Ở Anh, người ta đã chứng kiến Fabio Capello phát khùng đến thế nào sau trận hòa với Algeria. Và bởi vậy, đáng lý ra thì Del Bosque cũng phải có những phản ứng tương tự đồng nghiệp người Italia. Nhưng không, "ngài râu kẽm" vẫn bình tĩnh đón nhận những lời chỉ trích. Thậm chí, ông còn cảm ơn và "trân trọng" những lời "góp ý" của người tiền nhiệm Luis Aragones. Bởi bản tính của ông vẫn vốn vậy. Làm nhiều hơn là nói.
Del Bosque vẫn tỏ ra bình thản sau trận thua Thụy Sĩ - Ảnh: Getty |
Quả vậy, từ khi còn làm HLV Real Madrid, có lẽ người ta cũng chưa bao giờ thấy Del Bosque nổi giận. Có lẽ, việc dẫn dắt một đội bóng có quá nhiều siêu sao đã dạy cho ông biết cách tự thích ứng với hoàn cảnh và tỏ ra bình thản trước thế sự. Trước những lời chỉ trích rằng hệ thống thi đấu của Tây Ban Nha đã không còn phát huy hiệu quả do bị đối thủ bắt bài, Del Bosque chỉ nói đơn giản: "Tôi nói với các cầu thủ hãy tin vào sơ đồ chiến thuật đã từng đem lại cho chúng ta thành công. Tôi chẳng có gì đáng để phàn nàn về họ cả".Del Bosque nói đúng, TBN đã lên ngôi vô địch EURO 2008 với thứ bóng đá giờ đã được vinh danh như một trường phái riêng biệt có tên "tiqui-taca". Với thứ bóng đá ấy, họ đã toàn thắng ở vòng loại, rồi tiếp đó là hạ gục các đội tuyển lớn như Anh hay Argentina trong những cuộc đọ sức trước thêm World Cup. Thế nên, TBN chẳng việc gì phải thay đổi, hay phá bỏ cả một hệ thống mà họ đã dày công gây dựng.Del Bosque thừa hiểu, chẳng đội bóng nào có thể bất bại mãi được. Real Madrid của ông trước đây, với hàng tá ngôi sao sáng nhất thế giới hồi bấy giờ, từ Zidane, Figo, Ronaldo, Raul, Roberto Carlos... cũng từng có những thời điểm phải chịu những thất bại cay đắng. Nhưng điều quan trọng là đội bóng ấy luôn biết cách đứng dậy, bởi họ có một ông thầy luôn sống lạc quan và cầu thị.Lần này cũng vậy. TBN đúng là đã có những sai lầm trước Thụy Sĩ, song đấy là những sai lầm về mặt con người chứ không phải lỗi hệ thống. Mà thực tế, Thụy Sĩ cũng đâu phải là một đối thủ dễ chơi. Khi còn dẫn dắt Real, Del Bosque cũng đã vài lần thua Bayern Munich của Hitzfeld đấy thôi. Điều quan trọng là không phải đội nào cũng có thể lặp lại được điều mà Thụy Sĩ đã làm ở trận ra quân, và Del Bosque vẫn còn thời gian để sửa chữa những sai lầm. Hẳn Hitzfeld cũng sẽ không quên mùa giải 1999-2000, Bayern của ông đã giáng cho Real của Del Bosque những đòn tơi tả ở vòng đấu bảng thứ 2 Champions League (4-2, 4-1). Nhưng khi hai đội gặp lại nhau ở vòng bán kết, Real của Del Bosque đã vượt qua Bayern của Hutzfeld với tổng tỷ số 3-2 (Anelka ghi bàn quyết định), để rồi sau đó lên ngôi vô địch.Thế nên, dù thất bại trước Thụy Sĩ quả là có đáng lo ngại đối với Del Bosque, song chắc chắn đấy chưa phải làm thảm họa. Và nếu TBN tìm lại được hình ảnh đích thực của mình ở trận đấu với Honduras, tất cả sẽ lại phải nhìn về phía họ với ánh mắt nể sợ. Và Del Bosque, vẫn có đủ thời gian tĩnh tại để thử "món" vuvuzela...
H.Nhật
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN