thethaovanhoa.vn

Paraguay – Slovakia 2-0: Paraguay mở toang cửa vào vòng 1/8

21/06/2010 10:05 GMT+7

Với Paraguay, coi như họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần hòa New Zealand ở lượt cuối là họ cũng sẽ giành vé. Thậm chí, Paraguay có thể thua New Zealand nếu như Itralia và Slovakia hòa nhau!

(TT&VH)- Paraguay đã bộc lộc rõ quyết tâm chơi tấn công để giành trọn vẹn 3 điểm trước Slovakia, với 2 điểm khác biệt lớn nhất trong đội hình và chiến thuật mà HLV Gerard Martino áp dụng trong trận ra quân trước Italia so với trận này chính là hệ thống phòng ngự và nhân lực trên hàng công.

Trước Italia, 2 cầu thủ đá cánh trong sơ đồ 3-5-2 của họ không thường xuyên dâng cao, dẫn đến việc có thời điểm, họ phòng thủ với… 5 hậu vệ! Trước Slovakia, Bonet và Morel thường vượt quá vạch giữa sân, và ông Martino đã đưa thêm Santa Cruz vào sân ngay từ đầu so với trận gặp Italia, và Paraguay đã vận hành 3-4-3 với 3 chân sút Valdez – Santa Cruz – Barrios.

Cầu thủ Paraguay chia sẻ niềm vui- Ảnh Getty
Cả 3 đều là những mẫu tiền đạo chơi thực dụng, và sự giống nhau ấy đã khiến họ không thật sự tìm được sự liên kết ăn ý trên hàng công. Và khi ấy, một mũi tấn công bất ngờ từ tuyến tiền vệ là giải pháp hợp lý: Phút 27, nhận thấy khoảng trống lớn mà các hậu vệ Slovakia tạo ra, Barrios có một đường tỉa bóng thông minh đúng vào khe hở ấy cho Enrique Vera mở tốc độ băng lên tung ra cú vỉa má ngoài tuyệt đẹp hạ gục thủ thành Jan Mucha.


Bàn thua ấy đã khiến Slovakia vốn đã bối rối nay lại càng thêm bị động trước những bài tấn công khá tinh quái của Paraguay. Những cầu thủ được kỳ vọng nhất bên phía Slovakia đều gây thất vọng nặng nề: Marek Hamsik hoàn toàn “mất tích” và khiến chân sút duy nhất Vittek trở nên đơn độc. Trong khi đó, trung vệ đang chơi cho Liverpool là Martin Skrtel thi thoảng lại mắc sai lầm: Hoặc chuyền hỏng, hoặc đỡ hụt bóng.

Hiệp 2, tình hình vẫn không khả quan hơn với Slovakia, dù từ phút 70, họ đã chơi với 2 tiền đạo thực thụ (Holosko vào thay Sestas) là Holosko – Vittek. Khi các tiền vệ của họ không giúp Slovakia làm chủ tuyến giữa, Paraguay tiếp tục là đội nắm thế trận và liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Khả năng cầm bóng cực tốt của đội bóng Nam Mỹ khiến Slovakia hoàn toàn rơi vào thế bị động, dù họ là đội đáng ra phải cầm bóng và tổ chức tấn công hòng tìm bàn gỡ hòa.

Bàn thắng thứ 2 đến như một điều tất yếu, đến từ một miếng đánh tương tự pha bóng mở tỉ số: Tiền đạo Oscar Cardozo (vào thay Barrios phút 82) “châm” bóng ngay trước cấm địa cho Riveros bất ngờ băng lên tung ra cú rocket cháy lưới Slovakia. Và đến thời điểm ấy, coi như Paraguay đã cầm chắc chiến thắng, với 2 bàn cách biệt và một thế trận vượt trội. Cách biệt ấy được duy trì cho đến hết trận, và hy vọng lọt vào vòng 1/8 của Slovakia trở nên mỏng manh như sợi tóc. Còn với Paraguay, coi như họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần hòa New Zealand ở lượt cuối là họ cũng sẽ giành vé. Thậm chí, Paraguay có thể thua New Zealand nếu như Itralia và Slovakia hòa nhau!

Ban Cầm

* Thông tin trận đấu

Slovakia: Mucha - Pekarik, Skrtel, Durica, Strba - Weiss, Kozak, Salata (Stoch 83`), Hamsik, Sestak (Holosko 70`) – Vittek.

Paraguay: Villar - Bonet, Alcaraz, Paulo Da Silva - Claudio Morel, Vera (Barreto), Caceres, Riveros - Santa Cruz, Valdez (Torres 68`), Barrios (O.Cardozo 82`).

* Ghi bàn: Enrique Vera 27', Riveros 86`

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN