
Maicon sẽ bị bán vì… hết thời
Sau khi World Cup 2010 kết thúc, rất có thể Maicon sẽ không đi cùng J.Cesar hay Lucio trở lại Inter, mà sẽ theo chân Kaka sang Real Madrid. Bởi vì, anh vừa được “cấp phép” rời khỏi đội bóng thành Milano
(TT&VH) - Sau khi World Cup 2010 kết thúc, rất có thể Maicon sẽ không đi cùng J.Cesar hay Lucio trở lại Inter, mà sẽ theo chân Kaka sang Real Madrid. Bởi vì, anh vừa được “cấp phép” rời khỏi đội bóng thành Milano.
|
Maicon bị bán vì tuổi tác - Ảnh Getty |
Maicon là người đã ghi bàn thắng gây nhiều tranh luận nhất ở World Cup 2010, với cú sút từ góc cực hẹp trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên. Có người nói rằng đó là bàn thắng đẳng cấp cực cao mà chỉ có những cầu thủ Brazil mới ghi nổi, có người thì lại phẩy tay bảo chẳng qua Maicon may mắn mà thôi. Nhưng cho dù là may mắn đi nữa, thì cũng không ai dám nói rằng Maicon không đẳng cấp, không xứng đáng là hậu vệ phải số 1 thế giới ở thời điểm này. Khi mới sang Real Madrid, Jose Mourinho đã khẳng định ước muốn của mình là đem theo Maicon từ Inter sang: “Tôi luôn nói rằng khi đứng trước Maicon, mọi cái tên khác ở cánh phải hàng thủ đều trở thành vô nghĩa với tôi”. Sau bàn thắng ấy, Maicon lại tiến gần sân Bernabeu hơn một chút, bởi theo người đại diện Caliendo của cầu thủ này, anh đã muốn chơi cho “Galacticos” lắm rồi. Vướng mắc còn lại chỉ là thỏa thuận phí chuyển nhượng mà thôi. Giờ thì có vẻ Real Madrid đã được bật đèn xanh, khi Amedeo Carboni – người vừa theo chân Benitez đến Inter để giữ vai trò tư vấn chuyển nhượng – đã tỏ ra thực tế và khách quan nhất trong vụ này. Carboni là người đầu tiên của Inter nói đến câu: “Maicon sẽ bị bán nếu có một đề nghị hợp lý”, chỉ có điều với một lý do đầy vẻ… hờn dỗi: “Vì cậu ta đã đi hết thời kỳ đỉnh cao của mình rồi. Maicon là một cầu thủ xuất chúng, nhưng đã chạm mốc 30 tuổi”. Hiện đội bóng của chủ tịch Moratti vẫn đang “chốt” cái giá 35 triệu euro cho Maicon, và có vẻ họ sẽ không chấp nhận thương lượng sau khi chứng kiến Maicon tỏa sáng ở World Cup. Theo quan điểm chung, đây là mức giá hợp lý nếu so sánh với con số 65 triệu mà tỷ phú bỏ ra để mua Kaka ở mùa hè năm ngoái, cho dù Maicon đã sắp sang tuổi 30. Trong khi đó, có một người đang chờ cơ hội đi ngược từ Tây Ban Nha trở lại Italia, là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Vốn đã thất sủng ở Barcelona vì phong độ không cao như kỳ vọng, cơ hội ở lại sân Nou Camp của Ibra chỉ còn vô cùng mong manh sau khi đội bóng vô địch Liga tậu được David Villa hồi đầu tháng này. Nhưng Barca đang gặp khó khăn trong việc tìm “đầu ra” cho chân sút này, bởi mức lương và giá trị khổng lồ của anh là quá cao so với hầu hết các đội bóng lớn. Chỉ có Chelsea (tỏ vẻ) và Man City (háo hức) muốn mua anh và có khả năng mua, nhưng theo tờ El Mundo Deportivo (TBN), Ibra lại chỉ thích về lại Serie A để chơi cho… Milan. Được biết, Milan đang muốn mượn Ibrahimovic, cầu thủ mà họ từng suýt mua được từ Juventus hồi mùa hè 2006. Khi đó, Milan đã đạt được thỏa thuận với Ibra, nhưng do Milan dính líu vào vụ Calciopoli nên cầu thủ này đã quyết định chọn Inter.
V.N
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN