Có lẽ giờ khán giả ủng hộ tuyển Anh khắp nơi đang đau đầu tìm ra thuốc chữa cho bệnh “nhát gió” của tuyển Anh và tìm đường tương lai cho HLV Capello.
(TT&VH Online) - Cũng như người đồng nghiệp Joachim Loew trong trận đấu mà tuyển Đức bại trận dưới tay "đàn em" Serbia vài giờ trước đó, Fabio Capello, HLV có gương mặt lạnh lùng, đã không thể che giấu cảm xúc với những gì mà các học trò của ông thể hiện trên sân trong một chiều thi đấu mà những cầu thủ triệu đô trên sân cỏ Premier League trở thành các cầu thủ học vỡ lòng với bóng… ,còn chiến thuật thì xem ra "nát bét".
ĐT Anh thi đấu như "gà mắc tóc" trước Algeria - Ảnh: Reuters |
Mà đối thủ của ĐT Anh là ai? Một Brazil “ám ảnh”, một Argentina “hừng hực”, một Hà Lan “khao khát”?!
Không. Đối thủ của họ chỉ là một Algeria đến từ Bắc Phi với lối chơi vừa phải và một chiến thuật bình thường. Ấy vậy mà “Tam sư” cứ co rúm người lại trước đội bóng biệt danh “những con cáo sa mạc”, mặc dù trên sân cỏ, chẳng có binh đoàn nào kềm cặp W.Rooney, chẳng có kiểu phòng thủ “banh qua người ở lại” nhằm triệt hạ đường tấn công của đối phương như cái cách mà một số đội bóng khi đá với tuyển Anh hay áp dụng.
Phải chăng ông Capello quá thận trọng sau khi chứng kiến hai sự thất thủ của "Gà trống" Gaulois trước Mexico và Đức trước Serbia?! Nhưng Pháp đã rệu rã từ trước khi VCK World Cup diễn ra, còn Đức thất trận có phần kém may mắn bên cạnh sự xuất sắc của các cầu thủ Serbia. Còn tuyển Anh, họ vừa có một trận đấu vất vả trước người Mỹ ở lượt đấu thứ nhất. Như vậy, thầy trò ĐT Anh chần chờ gì mà lại lúng túng và cẩn trọng quá mức trước một Algeria không tiếng tăm? Hình ảnh cựu tuyển thủ David Beckham giận dữ trước cái cách mà tuyển Anh thể hiện trên sân, nhất là những phút cuối trận khiến khán giả càng thêm ngao ngán.
Chẳng thể có một lời giải thích cho kiểu thi đấu lạ đời của tuyển Anh ở loạt trận thứ hai vòng bảng.
Một Capello đã thử nghiệm đội hình (ông tung lần lượt hết các tiền đạo của mình vào sân) nhưng không có một sự điều chỉnh chiến thuật và thay người kịp thời. Một tuyển Anh thi đấu như thể vừa bị dính "cúm gà" từ sự thất bại của tuyến Pháp, hay sợ bị “tuột xích” như xe tăng Đức; một tuyển Anh thi đấu như thể cố tình thủ hòa vì sợ chấn thương; một Heskey lùi sâu về tận hàng thủ; một Frank Lampard mất hút và vô duyên trước những cú sút vốn là sở trường; một W.Rooney nhát chân trong mọi tình huống; một Lennon thi đấu dưới sức mình, một David James lố bịch trong khung gỗ khi liên tục gào thét và… phát bóng không qua nổi vạch vôi giữa sân… Hay sự xuất hiện của binh đoàn WAGs trên đất Nam Phi khiến người Anh… rệu rã?. Người ta thấy có quá nhiều câu hỏi với cách chơi, tinh thần của các cầu thủ Anh trước Algeria.
Và khi HLV Capello gào thét trên sân phút thứ 85, người ta cứ có cảm giác như ông đang dặn dò các cầu thủ “Cố lên, chỉ còn vài phút nữa là chúng ta thoát khỏi trận cầu quỷ quái này và có được 1 điểm rồi, hơn hẳn Pháp và Đức!”. Thật là bi kịch cho tuyển Anh.
Có lẽ giờ khán giả ủng hộ tuyển Anh khắp nơi đang đau đầu tìm ra thuốc chữa cho bệnh “nhát gió” của tuyển Anh và tìm đường tương lai cho HLV Capello. Nếu cứ thi đấu như sư tử giấy thế này, "Tam Sư" đừng mong lấy cái định mệnh năm xưa của tuyển đội Italia tại World Cup 1982 (*) ra mà… hi vọng.
(*): Tại Espana 82, tuyển Italia hòa cả hai trận đầu ra quân (và hòa tiếp trận thứ 3 ở vòng đấu bảng) nhưng cuối cùng trở thành nhà vô địch. Năm đó, tuyển Algeria tham dự World Cup lần đầu tiên, thắng CHLB Đức 2-1, thắng Chile 3-2 nhưng thất thủ trước Áo với tỉ số 0-2, bị loại sau vòng 1.
Ngọc Trân (Quận 4, TPHCM)