Có được lợi thế "sân nhà" nhưng Cameroon nói riêng và các đội bóng châu Phi nói chung đang để lại một nỗi thất vọng lớn ở VCK World Cup lần đầu tiên được tổ chức ở châu Phi.
(TT&VH Online) -Có được lợi thế "sân nhà" nhưng Cameroon nói riêng và các đội bóng châu Phi nói chung đang để lại một nỗi thất vọng lớn ở VCK World Cup lần đầu tiên được tổ chức trên "lục địa đen".
Trong số những đại diện của châu Phi, Cameroon là đội bóng có truyền thống lịch sử tốt nhất. Đến thời điểm hiện tại, cùng với Senegal, họ là một trong hai đội bóng của "lục địa đen" có thành tích lọt tới vòng tứ kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh ở Italia 1990. Tuy nhiên, cái thời mà" sư tử bất khuất" trở thành kẻ thách thức của bất cứ đội bóng nào đã dần trôi qua. Cameroon giờ đây yếu đuối, nhợt nhạt và thiếu bản sắc chẳng khác gì những con sư tử "ốm yếu" Cameroon không hơn gì một chú "sư tử giấy" - Ảnh Getty
sau khi không tự mài sắc được nanh vuốt của mình.
Thời Cameroon từng khiến Argentina, Italia hay một số đội bóng lớn khác phải e ngại, Roger Milla là ngôi sao sáng giá nhất. Ở hiện tại, Samuel Eto'o, chân sút đã và đang khiến cho châu Âu phải kiêng nể bởi hiệu suất ghi bàn đáng nể trong màu áo của những Madrid, Mallorca, Barcelona và Inter. Những năm chinh chiến tại châu Âu giúp Eto'o có được tới 3 Champions League (2 cùng Barca và 1 với Inter), đó còn chưa kể tới rất nhiều những danh hiệu lớn khác. Xét về mặt bằng, Cameroon của hiện tại chất lượng và đồng đều hơn rất nhiều so với Cameroon của quá khứ.
Nghịch lý ở chỗ, có được một dàn lực lượng chất lượng cao nhưng đội bóng của châu Phi lại đang đánh mất dần bản sắc mà những thế hệ vàng của Roger Milla đã gây dựng được. Trước Nhật Bản, Cameroon được đánh giá cao hơn nhiều về mọi mặt. Nhưng rốt cuộc, đội quân của HLV Puel Le Guen lại chơi dưới cơ so với đại diện châu Á. Lối chơi bóng dựa trên nền tảng thể lực sung mãn cùng với cái đầu của chiến lược gia người Pháp đã không có đất để diễn khi Nhật Bản với một đấu pháp hợp lý đã khắc chế hoàn toàn những điểm mạnh của đối thủ. Hệ quả, Cameroon không thể gây sức ép và bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng sau khi bị đối phương vượt lên dẫn trước.
Ngay cả khi có lợi thế dẫn bàn nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Eto'o, Cameroon cũng không có đủ bản lĩnh để bảo vệ thành quả của mình. "Sư tử" co mình trong phòng ngự nhưng Đan Mạch không phải là "gã khờ" và họ đủ kinh nghiệm để biết đâu là tử huyệt của đối thủ. "Lính chì" Đan Mạch đã tận dụng tốt sự yếu kém và non kinh nghiệm của Assou-Ekotto để tung ra "những phát súng" quyết định kết liễu bầy sư tử. Từ một đội bóng được mệnh danh là "bất khuất", Cameroon cay đắng đứng ngoài cuộc chơi ở lượt trận còn lại. Từ cái uy của mình, Eto'o và các đồng đội giờ chỉ là những chú "sư tử giấy" tội nghiệp và đáng thương.
* Châu Phi đang dần thất thế
Có một điểm khá đặc biệt là trong số 6 đại diện của châu Phi dự World Cup 2010, có tới 4 đội mang những biệt danh của những loài thú dũng mãnh và có sức mạnh phi phàm. Cameroon là "sử tử bất khuất", Nigeria - "đại bàng xanh châu Phi", Bờ Biển Ngà - "voi rừng châu Phi", Algeria - "cáo sa mạc" trong khi Ghana và Nam Phi cũng có những nickname khá kêu như "Những ngôi sao đen", hay các "chiến binh Bafana Bafana". Người ta kì vọng vào giải đấu lần đầu tiên trên đất châu Phi, những "mãnh thú" của lục địa này sẽ có thể làm nên một điều kì diệu. Song càng kì vọng lại càng thất vọng. Các đại diện của châu Phi thậm chí còn đang được đánh giá kém nhất trong tất cả các kì World Cup mà họ tham dự.
Với tư cách là chủ nhà, Nam Phi đang đứng trước nguy cơ là đội chủ nhà đầu tiên dừng bước ở vòng đấu bảng. Tại bảng B, tình cảnh của "đại bàng xanh" Nigeria cũng thảm hại tương tự Cameroon khi trắng tay ở 2 lượt trận. "Cáo sa mạc" Algeria có thể gây bất ngờ khi cầm hòa ĐT Anh nhưng cửa đi tiếp của họ không được đánh giá cao. Chỉ có Ghana là đội bóng hiện đang có được thành tích tốt nhất sau 2 lượt trận với 1 hòa và 1 thắng. Nhưng cơ hội có tên ở vòng 1/8 của "những ngôi sao đen" đang gặp nhiều thách thức bởi trận cuối cùng họ phải đối đầu với "xe tăng Đức". Được đánh giá cao nhất nhưng Bờ Biển Ngà lại rơi vào một bảng đấu khó nhằn nhất. Cơ hội đi tiếp của "đàn voi" còn phụ thuộc vào kết quả của trận đấu đêm nay khi họ đối mặt với ứng cử viên nặng kí Brazil.
Hằng Thu