thethaovanhoa.vn

18h30 ngày 20/6, Slovakia – Paraguay: Thủ lĩnh, anh ở đâu?

20/06/2010 11:42 GMT+7

Kỳ vọng và thất vọng. Cả Marek Hamsik và Lucas Barrios đều đã để lại những cảm xúc như thế trong người hâm mộ ở trận đầu ra quân của Slovakia và Paraguay.

(TT&VH) -  Kỳ vọng và thất vọng. Cả Marek Hamsik và Lucas Barrios đều đã để lại những cảm xúc như thế trong người hâm mộ ở trận đầu ra quân của Slovakia và Paraguay. Trận đối đầu chiều nay sẽ là lúc hai cầu thủ đầu lĩnh này phải trổ hết tài năng, trước khi quá muộn.
 

Tiền đạo chủ lực Cruz (phải) của Paraguay - Ảnh Getty

Paraguay đến World Cup 2010 với những chân sút được đánh giá rất cao là Santa Cruz, Nelson Valdez hay Oscar Cardozo, nhưng cầu thủ được kỳ vọng nhất trên hàng công lại không phải ai trong số họ, mà là Lucas Barrios, một người… Argentina. Chính xác thì Barrios là người Argentina, quê cha, cho đến tháng 3/2010, trước khi hoàn toàn thuộc về đất nước Paraguay, quê mẹ. Anh không đóng góp một chút công sức nào vào hành trình vòng loại của đội tuyển Paraguay, nhưng chỉ 3 tháng ít ỏi sau khi nhập tịch cũng đủ để người Paraguay đặt trọn niềm tin vào anh. Chơi rất hay ở 3 trận giao hữu tiền World Cup với 3 bàn thắng, đồng thời là chân sút có phong độ cao nhất ở mùa giải vừa qua, Barrios hứa hẹn sẽ xứng đáng thay người đàn anh kém may mắn Salvador Cabanas để đem chiến thắng về cho Paraguay.
 
Nhưng Barrios đã chơi không tốt ở trận đấu với Italia. Anh không tạo được áp lực đủ lớn lên các hậu vệ của đối phương, cho dù với thể lực và thể hình lý tưởng, nhẽ ra anh phải hoàn thành nhiệm vụ đó để tạo khoảng trống cho Valdez. Tuy chiến thuật phòng ngự của Paraguay có ảnh hưởng lớn, song có vẻ như chân sút mới chỉ có kinh nghiệm quốc tế rất ít ỏi này vẫn còn quá bỡ ngỡ với không khí một trận đấu lớn ở một giải đấu lớn. Hôm nay thì Paraguay sẽ phải tấn công nhiều hơn, và đã đến lúc Barrios gạt qua bên cảm giác choáng ngợp vì World Cup. Trong hệ thống 4-3-3 nhiều khả năng sẽ được áp dụng nhằm tìm kiếm bàn thắng, anh chắc sẽ có nhiều khoảng trống hơn để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.
 
Ở đội tuyển Slovakia, Hamsik còn có vai trò và tầm ảnh hưởng lớn lao hơn nhiều so với Barrios. Ngôi sao sắp 23 tuổi này là cầu thủ nổi tiếng nhất hiện nay của bóng đá Slovakia, đến nỗi mà có rất nhiều fan trung lập cổ vũ cho Slovakia chỉ vì hâm mộ tài năng của anh. Hamsik không chỉ là đội trưởng, anh còn là nhạc trưởng, là người điều phối hầu hết những pha lên bóng của Slovakia, và đôi khi, là người dứt điểm những cơ hội có được. Nhưng ở trận ra quân với New Zealand, tiền vệ tương đối xấu trai này lại chơi không được như kỳ vọng, có lẽ cũng bởi còn chưa quen với áp lực ở giải đấu lớn đầu tiên trong đời. Phong độ nhạt nhòa của anh là một trong những lý do khiến Slovakia để hòa đáng tiếc và làm hẹp cơ hội đi rất nhiều.
 
Với việc cơ hội vẫn đang còn chia đều cho tất cả, cuộc tương phùng chiều nay giữa hai đội được coi như trận chung kết cho chiếc vé thứ hai lọt vào vòng knock-out, bởi rất khó tin Italia lại để tuột chiếc vé còn lại. Paraguay đang chiếm một chút lợi thế khi cánh cửa đi tiếp vẫn còn rất rộng dù với chỉ một kết quả hòa, còn Slovakia buộc phải thắng do đối thủ còn lại của họ là đội đàn anh Italia. Có thể thấy trước kịch bản Slovakia chơi tấn công và Paraguay lại áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công sở trường, nhưng dù là chơi như thế nào đi nữa, cả hai đội đều phải trổ hết tài năng ra để cải thiện cơ hội của mình. Và hơn lúc nào hết, họ cần sự tỏa sáng kịp thời của những người thủ lĩnh.
 
Paraguay được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm World Cup, đội hình chất lượng hơn và có được quyền chủ động thế trận, nhưng một khi New Zealand có thể gây bất ngờ cho Slovakia, thì Slovakia cũng có thể tạo nên sự ngạc nhiên cho Paraguay.
 
 Dự đoán: 1-2
 
 Vĩnh Nguyên
 
 

Đội hình dự kiến:
Slovakia: Mucha – Zabavnik, Skrtel, Durica, Cech – Weiss, Strba, Hamsik, Stoch – Vittek, Sestak

Paraguay: Villar – Bonet, Da Silva, Alcaraz, Morel – Vera, Caceres, Riveros – Santa Cruz, Barrios, Valdez

6 Slovakia đã thua tới 6 trong tổng số 10 lần đối đầu với các đội bóng Nam Mỹ. Nhưng thành tích của Paraguay trước các đội bóng ở châu Âu cũng không tốt, bởi trong 12 lần gặp các đối thủ châu Âu ở World Cup, họ chỉ thắng 1, còn lại thua 6, hòa 5.

6 Có tới 6 trong tổng số 10 bàn thua gần nhất của Paraguay ở các kỳ World Cup là từ những tình huống cố định. 1 Tiền đạo Robert Vittek là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Slovakia tại World Cup. Nhưng điều đáng nói là trong 9 lần ra sân ở vòng loại, anh không ghi được bất cứ bàn thắng nào.

0 Kể từ năm 2005 đến nay, chưa có trận đấu nào của Slovakia kết thúc với tỷ số hòa 0-0, qua 47 trận đấu.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN