thethaovanhoa.vn

Ăn World Cup, ngủ World Cup: Công nhân mê World Cup

20/06/2010 12:42 GMT+7

Dường như sức nóng của trái bóng tròn đã lan toả vào mọi mặt đời sống xã hội. Ở mọi nơi, mọi lúc trên dải đất hình chữ S người ta có thể cảm nhận được sức nóng và hơi thở của World Cup.

(TT&VH) - Dường như sức nóng của trái bóng tròn đã lan toả vào mọi mặt đời sống xã hội. Ở mọi nơi, mọi lúc trên dải đất hình chữ S người ta có thể cảm nhận được sức nóng và hơi thở của World Cup. Trái bóng tròn có sức lôi cuốn riêng của nó và những người công nhân ở các nhà máy, khu công nghiêp, khu chế xuất... cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của môn thể thao vua.

Có mặt tại quán “Cafe Nhớ” trên quốc lộ 1A, thuộc phường Linh Trung, quân Thủ Đức (TP.HCM), gần sát khu chế xuất Linh Trung, trước khi trận New Zealand-Slovakia diễn ra khoảng 10 phút, không khí bóng đá ở đây thực sự sôi động và khiến chúng tôi bất ngờ. Tất cả các ghế trong quán đều ngồi kín chỗ. Chị Thủy, chủ quán, cho biết: “Từ đầu giải tới giờ lúc nào quán cũng đông, nhưng các trận đấu vào lúc 21 giờ thường đông hơn, vì công nhân lúc đó mới ăn cơm xong”.


Một trận cầu không phải là đỉnh cao như New Zealand-Slovakia cũng được công nhân chờ đợi, Ảnh Reuters
Khi chúng tôi hỏi giải đấu nào quán cũng đông vui thế này phải không thì chị trả lời: “Tôi đã bán ở đây gần 5 năm, tất cả các giải đấu lớn đều đông khách, và đặc biệt là khi có ĐT Việt Nam thi đấu thì mọi người đều cổ vũ rất nhiệt tình”.

Giá cả các loại đồ uống cũng phù hợp với công nhân: một li cafe đá giá 5.000đ còn cafe sữa 6.000đ. Tuy nhiên, chị Thuỷ chỉ bán quán chị đến 11 giờ đêm, vì sau trận đấu thứ 2, tất cả công nhân đều về. Khi hỏi một thanh niên trong quán xem có biết nhiều về bóng đá không, anh bạn này liền lắc đầu và bảo: “Tôi chỉ đi theo bạn xem cho vui”.

Rời quán chị Thủy, chúng tôi tìm đến làng công nhân ở KCN Sóng Thần cách đó khoảng 2km (huyện Dĩ An, Tỉnh Dương). Đây là KCN nổi tiếng ở phía Nam, vì công nhân đông đúc, và đa phần họ đều đến từ các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa…

Trên đoạn đường dài khoảng 300m, có hàng chục quán cafe ghi lịch tường thuật các trận bóng đá. Ở đây, không khí xem bóng đá thật sự nhộn nhịp, những tiếng hò reo, cổ vũ làm cho đoạn đường này trở nên huyên náo.

Khi rời khỏi KCN Sóng Thần, chúng tôi nghe thấy tiếng hò hét, cổ vũ phát ra từ lán, trại của công nhân xây dựng trên xa lộ Hà Nội. Ghé vào xem thì chúng tôi gặp anh Hùng, quê ở Quảng Nam, đã có 2 con nhưng vào đây làm công nhân xây dựng. Anh Hùng nói: “Tôi mê bóng đá từ nhỏ, rất thích xem Brazil đá, nhưng cũng chỉ xem đến 11 giờ đêm vì mai còn đi làm sớm”.

Ngọc Sơn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN