thethaovanhoa.vn

Chúng tôi nói về chúng tôi: Brazil khó thắng

20/06/2010 12:29 GMT+7

Brazil vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ở mọi giải đấu, nhưng với những gì diễn ra trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên, tôi đã thay đổi quan điểm.

(TT&VH) - Brazil vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ở mọi giải đấu, nhưng với những gì diễn ra trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên, tôi đã thay đổi quan điểm. Đội bóng của HLV Dunga đã gặp khó khăn trước một đối thủ không cùng đẳng cấp, nhưng lại mang tinh thần của những chiến binh. Rào cản thực sự với các vũ công Samba lúc này là Bờ Biển Ngà, với không thiếu những vũ khí để có thể làm nên chiến thắng.

Xét về lý thuyết, Bờ Biển Ngà không phải là đối thủ xứng tầm của Brazil, ngay cả khi họ có Drogba. Nhưng, đó không phải là vấn đề quá lớn ở World Cup lần này, khi một đội bóng bị đánh giá là yếu hơn, vẫn có thể chơi rất tốt trước các đối thủ lớn. Tất cả đều đã thấy, Brazil đã không thể hiện được bộ mặt của ứng viên vô địch, dù đối thủ chỉ là CHDCND Triều Tiên. Kaka tắt tiếng, và phải cần đến một hậu vệ (Maicon) để xứ Samba bảo toàn được chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Tôi cho rằng, Bờ Biển Ngà vẫn có những cơ sở nhất định để tìm kiếm một trận hòa vào đêm nay, thậm chí là một chiến thắng. Drogba và đồng đội đang mang theo cả niềm hy vọng của lục địa đen.
Ngọc Thanh tỏ ra nghi ngờ về năng lực thực sự của Brazil. Ảnh: VSI
Nhưng, muốn thực hiện điều đó, hàng phòng ngự Bờ Biển Ngà cần phải bắt chết Robinho. Robinho là mẫu tiền đạo tương đối toàn diện, khi anh có thể chơi cắm, dạt biên và thậm chí làm thiên chức của một tiền vệ tổ chức. Tôi đã thấy Robinho quan trọng như thế nào trong vận hành chiến thuật của Brazil. Chỉ cần vô hiệu hóa được Robinho, Bờ Biển Ngà xem như đã thành công một nửa rồi. Khi Robinho không phát huy tác dụng, người đá cặp Fabiano xem như vô hại.

Bờ Biển Ngà đã thành công trong việc tìm kiếm 1 điểm trước Bồ Đào Nha ở trận ra quân. Drogba không có tên trong đội hình xuất phát (chấn thương), nhưng các đồng đội của anh ấy đã thực hiện rất tốt chiến thuật đề ra. Thành công của Bờ Biển Ngà là không cho Ronaldo đủ khoảng trống, và mặt khác, còn vô hiệu hóa được Deco. Nhưng đêm nay, Drogba sẽ trở lại và Brazil phải cảnh giác anh ấy, trung phong nguy hiểm nhất châu Âu ở mùa giải vừa rồi.

Trở về khoác áo ĐTQG, Drogba không có được các vệ tinh hay như ở Chelsea. Đó là lý do mà chân sút hay nhất giải Ngoại hạng Anh đã không giữ được phong độ làm bàn ổn định ở vòng loại World Cup 2010. Tuy nhiên, đã không ít lần Drogba tự tạo cơ hội cho chính mình. Anh ấy thực sự là một thủ lĩnh. Chỉ cần sự xuất hiện của Drogba ở trên sân, sức mạnh của Bờ Biển Ngà sẽ tăng lên rất nhiều. Thiên chức của người đội trưởng là thế.

Một cuộc đua thể lực thực sự và Brazil sẽ không có nhiều không gian để nhảy múa. Tôi cho rằng, trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Đó là khi Fabiano bị cô lập, còn người đá cặp Robinho không phát huy được tác dụng. Còn Bờ Biển Ngà, với tư thế của đội kèo dưới, sẽ dễ đá hơn rất nhiều. Cầm chân được Brazil, Bờ Biển Ngà sẽ có cơ hội rất lớn trong việc tìm chiếc vé còn lại vào vòng 2 của bảng đấu này.

“Drogba có là trung phong hoàn hảo, Robinho vẫn là tiền đạo lùi đẳng cấp thế giới, nhưng với World Cup 2010, tiền đạo mà tôi ấn tượng nhất phải là Higuain. Không phải đợi đến khi Higuain lập “hat-trick” vào lưới Hàn Quốc, tôi mới nói thế. Tôi thích cách anh ấy di chuyển và tận dụng cơ hội khi đối diện với mành lưới đối phương. Nếu Argentina tiến xa, tại giải đấu trên đất Nam Phi, anh ấy sẽ là “Vua phá lưới” tuyệt đối”,

Nguyễn Ngọc Thanh.


Nguyễn Ngọc Thanh (Cựu tiền đạo ĐTQG và XM.HP)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN