
“Người thổ dân” và chiếc điện thoại di động
Trước khi rời đi, chúng tôi cũng kịp chụp cho anh ta một tấm ảnh kỉ niệm về Nam Phi thời World Cup: người thổ dân cầm chiếc di động trên tay.
(TT&VH)- World Cup là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn đối với những ai muốn kiếm tiền ở Nam Phi. Đấy là lí do tại sao cái gì bán được đều tăng giá, từ những chiếc vuvuzela cho đến những chiếc khăn quàng cổ cũng như lá cờ của các đội bán trong các siêu thị và trong cả khu chợ Tàu ở Johannesburg.
Người thổ dân với chiếc điện thoại di động trên tay |
Linh vật của World Cup 2010, con sư tử zakumi bây giờ gần như không thể tìm thấy được ở đâu nữa. Chỉ còn lại những con zakumi cỡ to với giá cắt cổ (xấp xỉ 80 USD/con). Những ai chậm chân chỉ còn nước chờ đợi. Nhưng lên giá kinh nhất là các dịch vụ cho khách du lịch. Người ta tận dụng thời điểm này để nâng giá vô tội vạ.
Hôm chúng tôi đến làng văn hóa Lesidi cách Pretoria hơn 40 cây số, người ta nâng giá vào xem show diễn của các dân tộc Nam Phi lên gấp gần 2 lần và đòi phí dịch vụ 100 USD khi chúng tôi ngỏ ý muốn đưa camera vào quay buổi biểu diễn. Một người ăn mặc kiểu thổ dân có khuôn mặt rất bặm trợn bảo rằng anh ta là sếp, và nhất định cứ đòi tiền khi chúng tôi muốn xin chụp với anh ta một tấm ảnh kỉ niệm.
Chắc chúng tôi sẽ tìm một nơi có người dân tộc để quay phim vào một ngày nào đó. Nhưng trước khi rời đi, chúng tôi cũng kịp chụp cho anh ta một tấm ảnh kỉ niệm về Nam Phi thời World Cup: người thổ dân cầm chiếc di động trên tay.
A.N
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN