thethaovanhoa.vn

Đọc gì trên Tin nhanh Thể thao & Văn hóa ngày 19/6

19/06/2010 08:00 GMT+7

Một World Cup thảm họa đối với các đại gia Châu Âu. Klose nhận thẻ đỏ, còn Podolski đá hỏng phạt đền. Không ai tin được những tiền đạo đầy kinh nghiệm như thế của người Đức lại mất tỉnh táo vào những khoảnh khắc quyết định

* Xe tăng sụt hố!

Klose nhận thẻ đỏ, còn Podolski đá hỏng phạt đền. Không ai tin được những tiền đạo đầy kinh nghiệm như thế của người Đức lại mất tỉnh táo vào những khoảnh khắc quyết định. Kết quả thua 0-1 đã phản ánh rằng Đức vẫn thiếu đi một chút điềm tĩnh cần thiết, để lối chơi tấn công đẹp mắt mà họ đang theo đuổi phát huy tối đa khả năng sát thương

* Mỹ ngược dòng ngoạn mục.

Bị dẫn 2-0 ngay trong hiệp một, chẳng ai dám mơ đến một kết quả có lợi cho người Mỹ. Nhưng thầy trò Bob Bradley luôn khiến tất cả phải thán phục bởi tinh thần thi đấu kiên cường, bất khuất. “Nhạc trưởng” Donovan là cầu thủ chơi hay nhất trận, nhưng chính cậu con trai của HLV trưởng, Michael Bradley, mới là người cứu giấc mơ Mỹ khỏi chết chìm.

* Bài học Hàn Quốc

Châu Á vẫn là châu Á. Khoảng cách với châu Âu và Nam Mỹ có thể đã được thu hẹp. Nhưng để trở thành một thách thức thực sự ở World Cup, còn cả chặng đường dài để các đội bóng châu Á tiến bước.

* Nhạt nhòa Tam sư


Lần thứ ba kể từ ngày khai mạc, một trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Và với màn trình diễn nhạt nhòa thiếu sức sống này, niềm tin người ta đặt vào ĐT Tam sư đã bị giảm sút đi rất nhiều.

* Trên không trung và dưới mặt đất

Sở trường của New Zealand cũng chính là sở đoản của Italia: bóng bổng. Không thể lấy sở đoản đấu sở trường, HLV Marcello Lippi đã phải thúc giục các học trò chơi bóng sệt trong những buổi tập gần đây.

* Á quân Pháp trước nguy cơ bị loại. Công lý cho người... Ireland!

Không có ánh mắt ám ảnh như của Eric Cantona sau thất bại lịch sử trước World Cup 1994. Không có hình ảnh Zidane cúi đầu bước qua Cúp vàng thế giới với nỗi buồn trĩu nặng sau khi nhận thẻ đỏ vì cú “thiết đầu công” với Materazzi năm 2006. Không luôn cả sự thương cảm và tiếc nuối trong cú ngã giúi giụi của Zizou ở Nhật Bản & Hàn Quốc năm 2002. Một chút kiêu hãnh của kẻ thất bại kiên cường không tồn tại. Bạc nhược đến vô cảm. Pháp, đương kim á quân thế giới, đã quỳ gối trước người Mexico một cách nhạt nhẽo như thế đấy!

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN