thethaovanhoa.vn

Chúng tôi nói về chúng tôi: Hãy đá gần nhau hơn…

19/06/2010 10:49 GMT+7

… Nhật Bản sẽ vẫn còn nguyên cơ hội trong trận đấu với Hà Lan (đêm nay). Trước một Cameroon dồi dào thể lực, nhưng Nhật Bản đã đứng vững và có chiến thắng đầu tay, sau một đường lên bóng đầy tính toán.

(TT&VH) - … Nhật Bản sẽ vẫn còn nguyên cơ hội trong trận đấu với Hà Lan (đêm nay). Trước một Cameroon dồi dào thể lực, cũng không thiếu ngẫu hứng trong lối chơi, nhưng Nhật Bản đã đứng vững và có chiến thắng đầu tay, sau một đường lên bóng đầy tính toán.

Trước khi Honda có cú đệm bóng cận thành, Matsui (tiền vệ cánh phải, đeo áo số 8 của Nhật) đã thực hiện không dưới 5 đường chuyền tương tự. Tức đó phải là ý đồ ngay từ đầu của HLV Nhật Bản, chứ không phải ngẫu nhiên. Chỉ cần một lần mắc sai số, Cameroon đã phải lãnh đạn. Trước những đường tạt bóng với điểm rơi rất khó đoán như thế, thủ môn và hàng phòng ngự đối phương sẽ rất dễ hoảng loạn.

Nhưng, Hà Lan không giống với Cameroon. Công việc của Nhật Bản lúc này là khắc chế hàng tấn công siêu hạng của da cam, dưới sự thống lĩnh của Sneijder, trước khi tìm phương án đánh. Trong tình huống này, hàng phòng ngự của Nhật Bản phải giữ được cự ly đội hình hợp lý, tránh không để lộ khoảng trống. Muốn thế, Nhật Bản phải đá gần nhau hơn, tạo thành từng nhóm gắn kết. Sự phối hợp giữa bộ đôi trung vệ và các hậu vệ biên là điều tiên quyết. Nền tảng thể lực tuyệt vời, cùng tính kỷ luật của người Nhật, có thể giúp họ thực hiện tiêu chí ấy.



Quang Thanh (phải) đặt niềm tin rất cao vào Nhật Bản

Không phải ngẫu nhiên mà người ta phải nhắc nhiều đến cái tên Sneijder, với khả năng làm bóng kiểu một phát ăn ngay cực tốt. Nhưng theo tôi, không cần phải bắt chết Sneijder theo kiểu một kèm một. Trong bóng đá, người chạy chỗ điều khiển trực tiếp cầu thủ chuyền bóng. Hãy hóa giải những mục tiêu, những điểm đến, sau các đường chuyền của Sneijder, thì xem như thành công đã đến một nửa với người Nhật. Chỉ cần thế, Hà Lan có thể sẽ lâm vào bế tắc.

Chắc không ai trong chúng ta quên trận cầu kinh điển Barca – Inter ở vòng bán kết Champions League mùa giải vừa qua. Những siêu sao làm bóng như Xavi hay Iniesta vẫn có đủ không gian để chuyền bóng, nhưng do đối phương đứng vị trí quá tốt, vây kín lấy Messi, cũng như các mũi công còn lại trên tuyến đầu của Barca. Và họ đã thành công. Cũng mới đây thôi, Tây Ban Nha dù chiếm đến hơn 2/3 thời gian kiểm soát bóng, nhưng cuối cùng vẫn phải thúc thủ trước Thụy Sỹ.

Nhật Bản hẳn phải học được rất nhiều, sau chiến thắng của Thụy Sỹ, cũng như trận thua của người láng giềng Hàn Quốc. Kỷ luật nghiêm ngặt, cùng một chiến thuật hợp lý, mà điển hình là việc đứng vị trí và giữ được cự ly, kẻ tý hon có thể quật ngã cả gã khổng lồ. Nhưng chỉ cần mất tập trung trong tích tắc, kẻ tí hon ấy sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại, khi trận đấu chỉ gói gọn trong 90 phút. Đó là hình ảnh của Hàn Quốc, trước Argentina hùng mạnh.

Có vẻ như World Cup 2010 mang lại quá nhiều bất ngờ đến với người hâm mộ. Những đội bị đánh giá thấp hơn vẫn thi đấu tốt và thậm chí còn có điểm. Với Hàn Quốc và Nhật Bản, châu Á đang có những niềm hy vọng rất lớn, cho suất chơi ở vòng “knock-out”. Trong bóng đá, đội bị đánh giá thấp hơn bao giờ cũng dễ đá. Hy vọng Nhật Bản sẽ là một Thụy Sỹ thứ 2, chứ không lặp lại kỷ niệm buồn của người Hàn.


Tôi tin, với sự tính toán hợp lý về mặt chiến thuật, Nhật không những khắc chế được Hà Lan mà còn có thể hy vọng vào một chiến thắng. Tại sao không nhỉ?!


Huỳnh Quang Thanh (Tuyển thủ QG, đội trưởng B.BD)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN