thethaovanhoa.vn

Gặp Philani ở Nam Phi: Tự hào là người Zulu

19/06/2010 12:14 GMT+7

Là người Nam Phi duy nhất chơi bóng ở Việt Nam, Philani trở thành cầu nối đặc biệt trong dịp World Cup này. Anh đã hẹn gặp chúng tôi ở Midrand, một vùng ngoại ô nằm giữa Pretoria và Johhanesburg và nói về Nam Phi, World Cup.

(TT&VH) - Là người Nam Phi duy nhất chơi bóng ở Việt Nam, Philani trở thành cầu nối đặc biệt trong dịp World Cup này. Anh đã hẹn gặp chúng tôi ở Midrand, một vùng ngoại ô nằm giữa Pretoria và Johhanesburg và nói về Nam Phi, World Cup.

* Thật kỳ diệu là giờ đây chúng ta lại gặp nhau ở Nam Phi, quê hương của anh, một vùng đất lạ và hầu như ít người Việt Nam biết về nó.

- Nam Phi rất đa dạng, chúng tôi có 11 ngôn ngữ chính thức, zulu, xsudu, swadi, ndebele… Mọi người Nam Phi đều rất cởi mở và yêu thích bóng đá. Điều này thực sự ý nghĩa và quan trọng khi tổ chức một sự kiện lớn như thế này. Mọi người đang sống trong không khí lễ hội.

* Anh là người dân tộc nào của Nam Phi?

- Tôi là người Zulu, chiếm khoảng 14% dân số ở Nam Phi.Tổng thống Jacob Zuma của Nam Phi cũng là người Zulu. Khi bạn lần đầu đến Nam Phi, từ đầu tiên bạn phải học đó là sawubona, xin chào và unjani, hỏi thăm sức khỏe. Bạn phải nói đươc tiếng Zulu.

* Anh rất tự hào mình là người Zulu?

- Dĩ nhiên rồi. Một dân tộc rất mạnh mẽ. Trong lịch sử của người Zulu chúng tôi, có vị vua SagaZulu, với sức mạnh và quyền lực của mình, người đã từng đánh bại tất cả để trị vì đất nước.


Tác giả thực hiện cuộc phỏng vấn Philani cho kênh truyền hình Thông tấn. Ảnh: Triệu Nguyên Thành

* Chúng ta đang ở gần Johannesburg và Pretoria, vậy còn anh đến từ vùng nào của đất nước Nam Phi?

- Tôi đến từ Begville, trên đường từ Johannesburg đi Durban. Nó chỉ cách đây chừng 3-4 giờ chạy xe. Quê tôi không hiện đại, nó mang nhiều dáng vẻ của châu Phi hơn.

* Anh từng chơi bóng ở Soweto, và tôi cũng đã tới đó. Một khu ổ chuột, nhưng lại có CLB lừng danh Orlando Pirates mà anh từng khoác áo trước khi sang Việt Nam.

- Nếu anh muốn có cảm giác thực sự của châu Phi, anh phải đến Soweto. Quốc gia nào cũng có 3 giai tầng, có người thượng lưu và trung lưu và người nghèo. Ở Soweto, tôi không biết giải thích thế nào, nhưng đó thực sự mới là châu Phi, những ngôi nhà nhỏ, thấp, dựng lên chỉ bằng vài tấm tôn, bìa carton hoặc khá hơn mới xây gọn ghẽ.

* Hơn 4 năm trước, khi Nam Phi đón tin được tổ chức World Cup, anh lúc đó thế nào?

- Đó là khoảnh khắc quan trọng. Nam Phi xứng đáng được tổ chức World Cup chứ không phải là được ưu ái. Anh hãy nhìn công tác chuẩn bị và các công trình ở đây sẽ thấy được điều đó. Chúng tôi rất xứng đáng là chủ nhà.

* Lúc đó anh ở đâu?

- Tôi ở Sài Gòn. Tôi đã nhảy lên ăn mừng và tổ chức một bữa tiệc cho sự kiện này. Tôi không gọi điện cho gia đình mình, nhưng chia vui với mọi người xung quanh.

* Anh đã bao giờ chơi cho ĐTQG Nam Phi chưa?

- Chưa, tôi mới chỉ được chơi ở đội U20 mà thôi, khoảng 15 trận gì đó.

* World Cup đã diễn ra rồi và anh cũng không còn trẻ nữa. Có vẻ hơi trễ. Nhưng hẳn là anh từng có giấc mơ cháy bỏng được khoác áo Bafana Bafana và xuất hiện ở World Cup không chỉ với tư cách một khán giả.

- Đúng, tôi cũng từng mơ ước được chơi cho ĐTQG Nam Phi, được xuất hiện ở World Cup. Nhưng anh biết đấy, tôi chơi bóng ở châu Á, mà chỉ có những cầu thủ chơi ở châu Âu mới được chú ý.

* Anh chơi bóng ở Việt Nam 6 năm rồi. Anh có lẽ cũng biết hết Việt Nam. Anh có cảm xúc gì khi mà giờ đây Nam Phi của anh được đón nhiều người Việt Nam hơn sang nhân dịp World Cup?

- Rất tuyệt, mọi người sang đây sẽ biết chúng tôi, những người châu Phi sống thế nào. Ở đây, không chỉ có đồi núi và động vật hoang dã. Mọi người sẽ thấy chúng tôi yêu bóng đá thế nào và chơi bóng ra sao. Cũng như Việt Nam vậy. người Việt Nam rất yêu bóng đá.

* Nam Phi rất đẹp, đón hàng ngàn người hâm mộ những ngày này, trong đó có cả người Việt Nam. Anh có khuyên họ nên thăm nơi nào đẹp nhất?

- Rất, rất nhiều. tùy thuộc vào bạn có sở thích như thế nào và muốn làm gì. Mọi thành phố ở Nam Phi đều rất đẹp, đáng để chiêm ngưỡng và tìm hiểu. Vườn thú hoang dã SaFari và Sun City là những nơi cũng rất tuyệt vời.

* Cảm ơn anh và chúc anh những điều tốt nhất.

Phạm Tấn (thực hiện tại Nam Phi)

Philani đã gặp phóng viên TT&VH khi anh lái chiếc xe riêng BMW bóng lộn từ quê anh lên Pretoria để tham dự trại hè World Cup với tư cách đại sứ của Coca. Đi cùng với anh còn có cả người em song sinh của tiền đạo người Congo Tshamala, hiện đang khoác áo ĐTLA. Tshamala đã gửi về cho em mình chiếc áo đỏ của ĐTVN với lời nhắn nhủ hãy sang V-League thử vận may.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN