thethaovanhoa.vn

World Cup và "chuyện ấy"

19/06/2010 11:07 GMT+7

Mỗi khi World Cup diễn ra, đề tài về việc các HLV có nên cho phép cầu thủ của mình làm "chuyện ấy" trong quãng thời gian diễn ra giải lại được đem ra thảo luận sôi nổi.

(TT&VH)- Mỗi khi World Cup diễn ra, đề tài về việc các HLV có nên cho phép cầu thủ của mình làm "chuyện ấy" trong quãng thời gian diễn ra giải lại được đem ra thảo luận sôi nổi. Có những ý kiến cho rằng "chuyện ấy" khiến các cầu thủ phân tâm nhưng cũng có ý kiến lại khẳng định "chuyện ấy" giúp cầu thủ giảm bớt sức ép và áp lực trong một giải đấu bóng đá lớn như World Cup.

Với đội tuyển Argentina, HLV Maradona cho phép các cầu thủ làm "chuyện ấy" trước nửa đêm và họ còn được phép uống một chút chất cồn để thêm phần hưng phấn. Bác sĩ của đội tuyển Argentina, ông Donato Villani khẳng định tình dục không phải là vấn đề. Theo ông, tình dục chỉ gây ra rắc rối nếu các cầu thủ "lập cú đúp" trong buổi sáng và uống nhiều rượu.

Sara Carbonero bị coi là nguyên nhân khiến Casillas phân tâm- Ảnh Getty
Tại World Cup 1986, HLV Carlos Bilardo, một cựu bác sĩ phụ khoa, cho biết ông hoàn toàn ủng hộ chuyện các cầu thủ quan hệ miễn là vợ hay bạn gái của họ là "người cầm cương". Cũng có quan điểm giống Argentina, HLV Carlos Alberto Parreira đã "bật đèn xanh" cho phép vợ hoặc bạn gái tới thăm các cầu thủ ở nơi tuyển Nam Phi đóng quân. Chiến lược gia người Brazil lý giải rằng các cầu thủ của ông cần có được sự thoải mái về đầu óc để thi đấu, thay vì tập trung như những "nhà tù giam lỏng hay các trại quân sự". HLV Reinaldo Rueda cũng từng than vãn rằng việc giá vé máy bay tới Nam Phi quá đắt khiến không ít cầu thủ của Honduras bị "thiệt thòi", trong khi người phát ngôn của tuyển Thụy Sĩ cho hay nhiều phu nhân của các cầu thủ do quá bận nên đã không thể thu xếp công việc sang Nam Phi "hỗ trợ" chồng.


Tuy nhiên, cũng không phải HLV nào cũng đồng tình với quan điểm để các cầu thủ thoải mái trong "chuyện ấy". Một trong những người phản đối chuyện này chính là chiến lược gia Fabio Capello của tuyển Anh. HLV người Italia chỉ cho phép các cầu thủ của Tam Sư được gặp người thân một lần trong một tuần và là sau trận đấu. Ông từng tuyên bố mạnh mẽ rằng các cầu thủ Anh tới Nam Phi là để thi đấu không phải là để du lịch. Do vậy, ông không muốn tuyển Anh lặp lại sai lầm ở World Cup 2006. Khi đó, nhóm WAG (gồm vợ và bạn gái các cầu thủ Anh) đã "đập phá" Baden Baden, nơi tuyển Anh đóng quân, bằng những cuộc shopping hoành tráng và những bữa tiệc xuyên đêm. Chính vì vậy, các cầu thủ Anh năm đó đã không có được sự tập trung tốt nhất cho giải đấu cách đây bốn năm.

Dù không gay gắt như những gì HLV Capello đang áp dụng cho tuyển Anh nhưng các cầu thủ Tây Ban Nha lại đang gặp rắc rối liên quan tới vấn đề ngoài sân cỏ, mà cụ thể là bạn gái của thủ quân Iker Casillas. Sau trận thua của Tây Ban Nha trước Thụy Sĩ, báo chí Anh cho rằng việc bạn gái Iker Casillas, nữ phóng viên truyền hình xinh đẹp Sara Carbonero, xuất hiện trên sân Mabhida đã khiến thủ quân của ĐKVĐ châu Âu không có được sự tập trung tốt nhất trong trận đấu. Tuy nhiên, để bảo vệ cho đội nhà, các tờ báo của Tây Ban Nha đã lên tiếng phản đối nhận định của những tờ báo ở xứ sở xương mù, Cây bút Marivi Fernandez Palacios của tờ El Mundo cho rằng việc đổ lỗi cho Sara về thất bại của Tây Ban Nha ở World Cup 2010 là một sự bất công. Ông này còn "nói kháy" lại các tờ báo Anh khi khẳng định rằng việc thủ môn Robert Green bị bạn gái "đá" đã khiến "người gác đền" của Tam Sư mắc một sai lầm chết người trong trận đấu với Mỹ.

Minh Trang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN