thethaovanhoa.vn

Khi Maradona mặc Vest

20/06/2010 07:00 GMT+7

Diện “bộ cánh” bắt mắt, liên tục ra sát đường biên với những cử chỉ thể hiện sự đốc thúc các học trò giữ thế trận, hoặc đôi khi lo lắng, Diego Maradona đã cho chúng ta thấy một con người hoàn toàn khác.

(TT&VH Cuối tuần) - Diện “bộ cánh” bắt mắt, liên tục ra sát đường biên với những cử chỉ thể hiện sự đốc thúc các học trò giữ thế trận, hoặc đôi khi lo lắng, Diego Maradona đã cho chúng ta thấy một con người hoàn toàn khác.


Trong bộ vest, Maradona như lột xác, nghiêm chỉnh, trông dễ gần hơn
Quả là nghịch lý, nhưng phải thừa nhận, khoác lên người bộ vest giúp Maradona “trưởng thành” và “chín chắn” hơn rất nhiều. Kaka, Messi, Ronaldo hay một ai khác sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất ở Nam Phi? Câu hỏi này phải chờ đến sau ngày 11/7 để tìm ra lời giải chính xác nhất. Còn lúc này, để biết ai là người tạo sức hút mãnh liệt nhất, được người hâm mộ yêu thích nhất, thì đó chỉ có thể là Diego Maradona. Trên mọi ngả đường dẫn đến các SVĐ được tổ chức sự kiện World Cup 2010, hình ảnh Maradona xuất hiện tràn lan. Xung quanh sân tập của Trường Đại học High Performance Centre, nơi tuyển Argentina luyện tập, người hâm mộ địa phương liên tục tụ tập để hy vọng được nhìn Maradona.

World Cup đang trong giai đoạn khởi động, và chưa một ngôi sao lớn nào thực sự tỏa sáng trên sân cỏ. Vì thế, Maradona càng trở thành tâm điểm của dư luận và các CĐV. Ghét ông có, yêu thích ông lại càng nhiều, và tất cả đều muốn được “sờ tận tay” con người vẫn hay ví mình với Chúa ấy. Họ tò mò về Maradona, háo hức được một lần chụp hình chung với ông, và điều đó xuất phát từ sự ngưỡng mộ tài năng của “Cậu bé vàng”. Những con người ấy biết rõ những tật xấu của Maradona, vì điều đó nhan nhản trên mặt báo, nhưng với họ, đến Thánh còn có khi sai lầm nữa là Diego.

Làn sóng hâm mộ Maradona, nếu không muốn nói là “chứng cuồng”, càng lan mạnh hơn trên đất Nam Phi, cũng như thế giới, khi Argentina chính thức bước vào cuộc chinh phục Cúp vàng sau 24 năm dài chờ đợi. Ở đó, người ta thấy có một Diego Maradona hoàn toàn khác so với trước đây. Ông không còn diện những chiếc áo phông hay áo khoác cỡ rộng, thực hiện những động tác “chẳng giống ai” bên cạnh khu kỹ thuật. Thay vào đó là bộ vest chỉnh tề, Maradona
liên tục chỉ đạo các học trò thi đấu nhịp nhàng và giữ vững thế trận, hệt như một HLV bậc thầy chứ không phải kẻ mới tập tành vào nghề huấn luyện chưa được bao lâu.

Trong bộ vest này, Maradona như lột xác, nghiêm chỉnh và trông dễ gần hơn. Vẻ cộc cằn và thô lỗ trong cách ứng xử không còn xuất hiện, mà ở Maradona toát ra điều gì đó bí ẩn khiến người đối diện cảm thấy tò mò, muốn tìm hiểu. Đây không phải lần đầu Maradona mặc vest, nhưng chưa bao giờ “Cậu bé vàng” cho thấy mình chín chắn đến như vậy. Dường như đây là một con người khác, con người mà Maradona cố tình tạo vỏ bọc che giấu, bởi vì trong đầu của ông luôn tồn tại một suy nghĩ “ai cũng là đối thủ của ta” (Diego có suy nghĩ này từ khi còn khoác áo CLB đầu tiên trong đời cầu thủ chuyên nghiệp - Argentinos Juniors).

Hình ảnh Maradona khoác trên mình bộ vest nhanh chóng in sâu vào lòng người hâm mộ và được phát tán khắp nơi. Trên các khán đài, ngoài SVĐ, hay cả trong những nhà hàng đều có thể bắt gặp. Không ít người xem đây như một điều gì đó kỳ lạ, bởi họ vẫn thường thấy một Maradona nóng nảy và rất thiếu kiềm chế, Maradona là những điều gắn liền với tai tiếng và bê bối…

Quả thực, Maradona chỉ “trưởng thành” khi mặc vest. Khi thoát khỏi “bộ cánh” ấy, Diego lại thể hiện đúng tính cách của mình, khi bước vào cuộc khẩu chiến với Pele, Platini và FIFA. “Pele ư? Nếu có giỏi, ông ta cứ ra sân đấu với tôi” (đáp lại Pele sau khi ông này chỉ trích Maradona, Messi và tuyển Argentina là bất tài, sau chiến thắng trước Nigeria). “Mà tôi nghĩ, Pele nên vào viện bảo tàng hơn là nói nhăng nói cuội. Họ xây cho ông ta cả một bảo tàng cơ mà. Platini? Hắn tự huyễn hoặc hắn là giỏi nhất, nhưng xin lỗi, đó chỉ là trò cười. Còn FIFA, họ chẳng làm được điều gì hay ho cả"

Ngọc Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN