thethaovanhoa.vn

NSƯT Việt Anh: Tin vào bóng đá đẹp

19/06/2010 19:56 GMT+7

“Lửa” đã thực sự bùng cháy trên các khán đài trong lượt trận đầu tiên của vòng bảng VCK World Cup 2010 tại Nam Phi. NSƯT Việt Anh đã chia sẻ những cảm xúc về khúc dạo đầu của World Cup với Cà phê bóng đá.

(TT&VH cuối tuần) - “Lửa” đã thực sự bùng cháy trên các khán đài trong lượt trận đầu tiên của vòng bảng VCK World Cup 2010 tại Nam Phi, tuy nhiên trên sân thì hình như vẫn chưa mấy “bắt lửa”. NSƯT Việt Anh đã chia sẻ những cảm xúc về khúc dạo đầu của World Cup với Cà phê bóng đá.

 

* Trước khi VCK World Cup 2010 diễn ra, đã có nhiều cầu thủ phàn nàn về “sự bất thường” của trái bóng Jabulani. Đến nay, sau lượt trận đầu tiên thì hình như điều này có vẻ đúng khi họ gặp nhiều khó khăn trong việc khống chế bóng cũng như hàng loạt những “tai nạn” của các thủ môn?


- Tôi không nghĩ vậy. Quả bóng của hãng thể thao hàng đầu thế giới như Adidas thì chất lượng phải luôn được đảm bảo. Những “tai nạn” trong các trận cầu vừa qua theo tôi đến từ mặt sân cỏ nhân tạo xen lẫn cỏ tự nhiên. Kỹ thuật làm cỏ nhân tạo dù có cao cách mấy, có làm cho người ta có cảm giác gần như cỏ thật đến mấy thì vẫn không thể thay thế được cỏ thật. Quả bóng khi tiếp xúc mặt cỏ nhân tạo thì trượt đi rất nhanh, độ nảy bất thường làm quỹ đạo bóng khó đoán gây khó khăn cho cầu thủ. Hy vọng những lượt trận sau, các đội sẽ quen với điều này và cảm giác bóng tốt hơn để cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt hơn.

* Việc các trận đấu phần lớn diễn ra với thế trận giằng co và các “ông lớn” rất chật vật khi đối đầu các đội bóng được đánh giá thấp hơn phải chăng độ chênh lệch giữa các nền bóng đá đã được thu hẹp đáng kể?

- Đúng là các đội bóng đều thể hiện sự tiến bộ nhưng độ chênh lệch vẫn chưa rút ngắn được là bao. Còn sự “thu hẹp” thể hiện bằng diễn biến trên sân thì đến từ chiến thuật của các đội bóng, cụ thể ở đây là chiến thuật phòng ngự - phản công. Có thể nói các trận đấu vừa qua chịu ảnh hưởng nhiều của phong cách và kết quả của Champions League 2010, một trong những giải đấu danh giá nhất thế giới. Trở thành nhà vô địch Champions League là một nỗ lực rất lớn của Inter Milan nhưng ai cũng thấy đấy là đội bóng chủ trương lối đá phòng thủ. Thủ để không thua cái đã rồi tìm cơ hội. Và bây giờ, các đội bóng yếu hay yếu hơn đều thủ và thủ, học tập Inter Milan hay xa hơn nữa là Hy Lạp ở EURO 2004 triệt để để kiếm điểm. Thậm chí ngay cả những đội ngang tài ngang sức với nhau cũng chọn lối chơi an toàn, thận trọng chứ không dám cởi mở. Và những đội bóng có lối chơi hoa mỹ, cống hiến như Hà Lan, Bồ Đào Nha, Brazil hay hồn nhiên như Bờ Biển Ngà thì cũng đã đặt nặng chuyện thủ để “không thua”. Điều đó đã tạo ra một vòng đấu tẻ nhạt, khan hiếm bàn thắng hiếm có ở một vòng chung kết World Cup.

* Nhưng chú trọng kết quả trong một giải đấu lớn như World Cup cũng là điều hợp lý?

- Bóng đá phải là một cuộc chơi hào hứng và đẹp mắt, phải đem đến cho khán giả những cảm xúc tuyệt vời nhất. Với tôi, đã là một trò chơi thì phải hấp dẫn, phải đẹp chứ cứ chăm chăm chuyện thắng thua thì cũng không hay. Tôi không đồng ý với cái gọi là “nghệ thuật phòng thủ”, nghệ thuật thì phải đẹp và phòng thủ không bao giờ là đẹp được. Rất may là vẫn còn những đội có lối đá đẹp như Tây Ban Nha, Argentina…

* Nhưng thưa anh chẳng phải “cái chết của con thiên nga” đã đến với Tây Ban Nha đó sao?

- “Thánh” Johan Cruyff đã từng nói: “Thắng là quan trọng nhưng đá đẹp là quan trọng hơn”. Cầu thủ trên sân cỏ cũng giống như người nghệ sĩ trên sân khấu vậy phải cống hiến cho khán giả những gì tinh hoa nhất, những màn trình diễn đẹp mắt nhất. Và dẫu có thua thì khán giả vẫn hài lòng còn hơn là thắng với một chiếc xe bus hai tầng như cái cách mà nhiều đội bóng hiện nay đang áp dụng. Tôi hy vọng các vòng sau bóng đá đẹp sẽ trở lại và World Cup 2010 sẽ vinh danh bóng đá đẹp. Nếu không thì đúng là ngày buồn của bóng đá!

*Cám ơn anh! Hy vọng bóng đá đẹp sẽ trở lại đúng nghĩa như anh nói!

Cà phê bóng đá
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN