thethaovanhoa.vn

Văn hóa toàn cảnh: Giá trị lâu bền

19/06/2010 07:10 GMT+7

Đừng nghĩ là với các tác phẩm đã quá nổi tiếng trên thế giới, được làm thành phim, được trình diễn trên sân khấu và được trình chiếu khắp thế giới thì sức hút của nguyên tác sẽ giảm đi...

(TT&VH Cuối tuần) - Đừng nghĩ là với các tác phẩm đã quá nổi tiếng trên thế giới, được làm thành phim, được trình diễn trên sân khấu và được trình chiếu khắp thế giới thì sức hút của nguyên tác sẽ giảm đi. Minh chứng là mới đây sau 6 tháng thương thảo, Tập đoàn Nghệ thuật và Giải trí của Trung Quốc (CAEG) đã ký một thỏa thuận với Tổ chức biểu diễn Littlestar (Anh Quốc) về việc sẽ chuyển thể tác phẩm nhạc kịch nổi tiếng Mamma Mia! sang tiếng Hoa. Trung Quốc là nước thứ 13 trên thế giới dựng lại vở nhạc kịch này. Tiến trình thử giọng các diễn viên cho vở này sẽ được tổ chức thành ba vòng trong các tháng 8, tháng 11/2010 và tháng 1/2011. Dự kiến Mamma Mia! phiên bản Trung Quốc ra mắt công chúng vào tháng 6/2011. Các tour lưu diễn tại các thành phố lớn sẽ kéo dài từ 3 đến 5 năm.

Để tạo được một lớp công chúng riêng cho điện ảnh tài liệu thì chắc còn là câu chuyện đường dài. Nhưng tín hiệu vui cho điện ảnh tài liệu nước nhà là từ nay hàng năm (chương trình này đã bắt đầu từ năm 2009) sẽ có Tuần lễ phim tài liệu quốc tế tại Hà Nội. Đây là sản phẩm của Đại sứ quán Ý, Thụy Sĩ, Pháp, Đức (Viện Goethe), phái đoàn Wallonie - Bruxelles phối hợp với Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương cùng tổ chức nhằm giới thiệu đến công chúng một thể loại điện ảnh cần thiết và gần gũi nhất với đời sống của mỗi người. Tuần phim tài liệu quốc tế tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 25/6 tới đây. Các buổi chiếu phim miễn phí bắt đầu lúc 19g tại Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương 465 Hoàng Hoa Thám – Hà Nội.

Tác giả của những bộ trang phục cung đình triều Nguyễn, nhà nghiên cứu Trịnh Bách sau rất nhiều tâm huyết dành cho Huế mới đây đã tiếp tục làm người hướng dẫn cho các đoàn làm phim và báo chí Pháp (gồm phóng viên của ba đài truyền hình France Television, TV Matin, TV Escale và các báo Le Monde, L’Express) tiếp cận những yếu tố gốc của văn hóa truyền thống Huế như: không gian kiến trúc dân gian và cung đình cổ, phỏng vấn các nghệ nhân nghề truyền thống chân truyền và những nhân chứng của hoàng triều... để thực hiện các chương trình giới thiệu về văn hóa và du lịch Huế. Ngoài ra, kênh truyền hình khám phá, du lịch Escale của truyền hình quốc gia Pháp còn thực hiện một chương trình đặc biệt về nhà nghiên cứu Trịnh Bách với công việc khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt, bao gồm các hoạt động phục chế trang phục cung đình, khôi phục nghề thêu tay theo lối xưa, nghề gốm sứ, chạm gỗ và chạm bạc. Chương trình này sẽ phát tại Đài truyền hình quốc gia Pháp vào tháng Chín tới.

Phẩm chất hiếm có của Angelina Jolie, tỏa ra nét duyên dáng lẫn sự quyền uy, đã đem lại cho cô vai diễn mới nhất về nữ hoàng Cleopatra huyền thoại trong bộ phim lịch sử Queen of the Nile herself: Cleopatra (Nữ hoàng sông Nile: Cleopatra). Nhà sản xuất phim Scott Rudin, người từng thành công với những tác phẩm ăn khách như Julie & Julia, No country for old men Doubt, sẽ thực hiện dự án này. Hiện chưa có thông tin nào về người sẽ đóng vai Mark Anthony - người yêu của nữ hoàng Cleopatra.

Nghệ thuật đôi khi có những bất ngờ mà nếu đứng ở góc độ chuyên môn thì rõ ràng là một sự phi lý. Trái với sự ghẻ lạnh của giới phê bình, bộ phim Chạng vạng luôn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Tin mới nhất là phần cuối của bộ phim này sẽ được chia thành hai tập. Hãng phim Summit Entertainment vừa chính thức công bố, phần cuối của loạt phim ăn khách Chạng vạng, có tên Rạng đông (Breaking Dawn) sẽ được chia thành hai tập khác nhau, khiến loạt phim này sẽ gồm tổng cộng 5 tập thay vì 4 tập như dự kiến. Phần đầu của tập Rạng đông (tức tập 4 của Chạng vạng) sẽ được bấm máy vào cuối năm nay và dự kiến sẽ công chiếu trong tháng Mười một năm tới, trong khi phần thứ hai (tức tập 5 của Chạng vạng) hiện chưa xác định được thời điểm ra mắt. Quyết định chia thành hai tập của phần cuối Chạng vạng nói trên đã được công bố trong khi phần thứ ba của phim có tên Nhật thực (Eclipse) vẫn còn chưa ra mắt. Theo kế hoạch thì Nhật thực sẽ ra rạp vào ngày 30/6 tới.

Thuật lại tình yêu của một người cha sắp qua đời (Lý Liên Kiệt) đối với đứa con trai mắc chứng tự kỷ (Văn Chương), bộ phim đầy xúc động Ocean heaven(Thiên đường đại dương) - đã được chọn chiếu ra mắt tại lễ khai mạc Liên hoan phim Thượng Hải lần 13 tối 12/6. Năm nay có 2.327 phim từ 81 quốc gia và khu vực đăng ký tham gia LHP này. Có 16 phim từ 12 quốc gia tranh 9 giải Kim Tước sẽ được ban giám khảo (do đạo diễn người Hong Kong Ngô Vũ Sâm làm chủ tịch) trao vào ngày 20/6. Đại diện của điện ảnh Việt Nam tại LHP này là bộ phim Huyền thoại bất tử (tên tiếng Anh là: The Legend is Alive) sẽ tranh giải ở hạng mục Asian New Talent Award (giải Tài năng điện ảnh mới châu Á).

Chết dở cho những ai thích “nói trước khi làm” trong các dự án phim chào mừng 1.000 năm Thăng Long, từ “nói” đến “làm” là cả một quãng đường dài đầy trắc trở. Bởi thời điểm ngày Đại lễ sắp tới mà một loạt các phim được nói đến rất nhiều một thời trên các báo như Thái Tổ Lý Công Uẩn, Khát vọng Thăng Long,… còn sống hay đã khai tử, chẳng ai còn rõ. Tuần qua thêm một phim nữa trong dự án phim chào mừng 1.000 năm Thăng Long là Huyền sử thiên đôđã ra mắt đoàn làm phim rất hoành tráng. Trái với cách chia sẻ thông tin rùm beng của các phim trước, Huyền sử thiên đô chọn cách lặng lẽ làm rồi mới ra mắt. Tới thời điểm hiện tại, phim đã quay được 2 tập đầu tiên. 20 tập đầu (trong tổng số 70 tập) của Huyền sử thiên đô sẽ trình chiếu trên kênh VTV3 vào lúc 21h thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần từ tháng 10 đến tháng 12/2010.

Non nghề thì sẽ rất khó để làm ra tác phẩm có sức sáng tạo cao. Nghèo nàn về mặt dinh dưỡng nghệ thuật thì còn lấy đâu ra sức mà sống.

Bàn Phím
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN