thethaovanhoa.vn

HLV Mai Đức Chung (Navibank.SG): Vài đường kiếm khó luận anh hùng

18/06/2010 12:01 GMT+7

Bắt đầu từ câu chuyện ngoài lề một chút. Không biết bạn và nhiều người thế nào, chứ tôi chưa tìm thấy cảm giác thăng hoa cùng World Cup.

(TT&VH) - Bắt đầu từ câu chuyện ngoài lề một chút. Không biết bạn và nhiều người thế nào, chứ tôi chưa tìm thấy cảm giác thăng hoa cùng World Cup. Giải bóng đá lớn nhất hành tinh này ngày càng nhạt đi. Trước hết do số lượng đội nhiều quá, 32 đội. Là người trong nghề nhưng thú thực có nhiều cái tên  khiến tôi cũng mù mờ.  Ngày xưa chỉ 16 anh tranh tài. Đấy thực sự là những tinh túy bóng đá. Sự dễ dãi của FIFA trong việc giới hạn số lượng tham dự World Cup đã và đang giết đi vẻ đẹp của ngày hội này.

Bên cạnh đó là lối chơi quá thực dụng được các đội đặt lên hàng đầu. Người ta làm mọi cách để có kết quả khả quan, đẩy cái đẹp với chức năng phô diễn của bóng đá xuống hàng thứ yếu. Trước và sau mỗi trận đấu sự căng thẳng cứ như là chiến tranh vậy. Nhưng có lẽ, World Cup nhạt đi do khán giả đã quá thừa mứa những bữa tiệc bóng đá mà tiêu biểu là giải Ngoại hạng Anh, Champions League, Europa League. Chính sự cày ải quá mức về thể lực, lao tâm khổ tứ tinh thần, đã khiến cho chất lượng của phần lớn các ngôi sao không cao trong. Điều đó có thể thấy rất rõ ở loạt trận đầu tiên.

Với tôi đến thời điểm này, chỉ mới nhận dạng một phần nào đó năng lực của các đội chứ chưa thể  đưa ra một kết luận. Bóng đá rất khó lường, đường xa mới biết ngựa hay. Tôi vẫn thưởng thức bóng đá theo kiểu chú trọng đoạn kết sẽ thế nào, những thăng hoa ban đầu không ám ảnh tôi cho lắm. Cũng như phải xem xét thật kỹ sau cú vấp đầu tiên bản chất vấn đề nằm ở đâu.


HLV Mai Đức Chung (Navibank.SG)

Chẳng hạn như Tây Ban Nha, dù thua Thụy Sỹ nhưng tôi vẫn nhìn họ bằng sự lạc quan, bằng niềm tin mãnh liệt vào phía trước sẽ là hoa hồng bởi đây là đội bóng hội tụ quá nhiều phẩm chất của nhà vô địch. Tây Ban Nha chỉ cần đá nhanh hơn nữa, bớt giữ bóng lâu, cải thiện dứt điểm thì khó ai có thể đả bại họ.

Hay như Brazil, cầu thủ của họ vẫn có  những phẩm chất đủ tạo sự khác biệt. Ví dụ như bàn thắng của Maicon vào lưới CHDCND Triều Tiên, ai cũng sửng sốt vì sự kỳ diệu của nó nhưng với người Brazil, họ không bất ngờ. Tôi vẫn đánh giá rất cao Italia, dù họ bị Paraguay cầm hòa 1-1.

Bóng đá thực dụng lên ngôi, những cuộc đối đầu giữa một đội bóng lớn với anh có trình độ thấp hơn có kết quả bất ngờ, như Tây Ban Nha thua, không lạ. Đội bóng này chưa bắt nhịp, đã vấp phải một hệ thống phòng thủ quá dày và có nghề. Bóng đá ta cũng vậy thôi. Những giải lớn của bóng đá thế giới gần đây, thường thì những đội bóng mạnh hay gặp trầy trật. Italia vô địch World Cup 2006 đâu dễ. Vòng bảng bị Mỹ cầm hòa, tứ kết thắng Australia chỉ 1 bàn. Thế nhưng bán kết họ thắng Đức 2-0, chung kết đè bẹp Pháp bằng bản lĩnh trên loạt luân lưu. Bản thân á quân Pháp cũng bị chê ỏm tỏi khi vòng bảng bị hai đội dưới cơ cầm hòa. Theo tôi, Tây Ban Nha, Italia, Brazil mới là những ứng cử viên vô địch đích thực.

Do vậy, chiến thắng thuyết phục của Đức trước Australia vẫn chưa thuyết phục tôi về khả năng vô địch của đội này. Đức chơi trận ấy quá hay, nhưng nói Australia dở thì cũng chẳng sai. Đức ở đấu trường World Cup thường chơi rất dở nếu như gặp các đội bóng khắc tinh của họ, kiểu như Brazil, Italia. Đấy là ký do khiến tôi nghi ngờ khả năng đăng quang của người Đức. Tối  nay, họ vẫn sẽ thắng Serbia, Có thể tỷ số Đức thắng 2-1 nhưng  mướt mồ hôi đấy. Đơn giản bởi bóng đá Nam Tư cũ  cũng tạo được sự tôn trọng nhất định với thế giới bóng đá. Trận đấu thứ hai giữa  Slovenia- Mỹ theo tôi tỷ số sẽ là 0-1 nghiêng về Mỹ. 

Ở cuộc chạm trán rạng sáng ngày mai giữa Anh-Algeria, Anh sẽ thắng 2-0. Tuy vậy, họ cũng khó vào sâu bởi kỹ năng giành thành công ở những giải lớn như World Cup người Anh rất kém. Tôi cảm giác ở họ sự mong manh, không chỉ riêng sức lực bị bào mòn sau một mùa giải khốc liệt.

HỮU QUÝ (ghi)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN