thethaovanhoa.vn

Thụy Sỹ: Giấc mơ đa sắc tộc

18/06/2010 10:44 GMT+7

Khi một đội bóng đã đánh bại được ứng cử viên số 1, chẳng có lý gì họ lại không được phép nói về những giấc mơ. Những giấc mơ đa sắc tộc.

(TT&VH)- Năm 1998, Pháp đã vô địch World Cup trên sân nhà một cách thuyết phục với một đội hình mà phần lớn những cầu thủ chủ chốt đều không mang dòng máu Pháp thuần chủng. Zidane là một người gốc Algeria. Desailly sinh tại Accra, Ghana. Người hùng Lilian Thuram, tác giả của 2 bàn thắng trong trận bán kết với Croatia, thậm chí còn là một người gốc Guadeloupe. Nếu người Pháp cứ mãi coi trọng vấn đề "thuần chủng", họ có lẽ sẽ chẳng biết bao giờ có được những vinh quang tột đỉnh như thế. Và chính điều đó đã khiến nhiều nước khác phải suy nghĩ. Ngay cả Đức, vốn rất khắt khe trong vấn đề chủng tộc, cũng đã phải thay đổi theo hướng "đa dạng hóa". Từ World Cup 2002, những người "ngoại quốc" (Ba Lan, TBN, Brazil, TNK…) càng ngày càng có tiếng nói lớn ở "Mannschaft".









Người hùng của Thụy Sỹ, Gelson Fernandes (áo trắng), sinh tại Cape Verde- Ảnh Getty
Sau những thất bại đau đớn ở các giải bóng đá lớn, đặc biệt là sau kỳ EURO 2008 nhạt nhòa dù được chơi trên sân nhà, những người làm bóng đá Thụy Sỹ cũng nhận ra được rằng để nâng tầm cả nền bóng đá nước họ, vốn cũng là một quốc gia có nhiều chủng người cùng sinh sống, thì việc đi theo con đường mà người Pháp đã đi có vẻ là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Thụy Sỹ có thể không biết bao giờ mới vươn tới được những vinh quang mà "những chú gà trống Golauis" đã đạt được 12 năm trước. Tuy nhiên, những thành quả mà các đội tuyển của Thụy Sỹ đã gặt hái được trong 2 năm qua - vô địch U-17 thế giới ngay trong lần đầu tham dự và đoạt vé dự World Cup với ngôi nhất bảng - cho thấy họ đang đi đúng hướng.


Trái ngọt đầu tiên của chính sách "đa sắc tộc" chính là chức vô địch giải U-17 thế giới cách đây một năm. Ở giải đấu diễn ra trên đất Nigeria ấy, Thụy Sỹ đã gây ra hết bất ngờ này tới bất ngờ khác trên con đường tiến tới trận Chung kết, nơi họ đánh bại chủ nhà Nigeria. Hồi đó, đội hình của U-17 Thụy Sỹ được ví như một đội quân "liên hợp quốc" thực sự khi là tập hợp của những cầu thủ có gốc gác ở khắp mọi nơi. Những ngôi sao sáng nhất cũng đều là "người nước ngoài". Đội trưởng của họ là Federico Veseli, một người gốc Italia. Ngôi sao sáng nhất, cũng là cầu thủ xuất sắc nhất giải, là tiền vệ Nassim Ben Khalifa, một người gốc Tunisia. Còn tiền đạo Haris Seferovic, người đã đoạt giải "Vua phá lưới", thì là con trai của một gia đình Bosnia-Herzegovia di cư.

Còn bây giờ, sau chiến thắng gây sốc trước TBN, yếu tố "đa sắc tộc" lại một lần nữa được nhắc đến. Ottmar Hitzfeld, kiến trúc sư trưởng, là một người Đức, sinh tại biên giới Đức-Thụy Sỹ và khởi nghiệp trên đất nước đồng hồ. Đội trưởng Gokhan Inler và Hakan Yakin đều mang dòng máu TNK. Tiền đạo Blaise N'kufo có gốc gác Congo. Derdiyok, người đã có pha băng xuống tạo điều kiện cho Gelson Fernandes ghi bàn, là một người Kurd, trong khi bản thân Fernandes cũng không phải dân Thụy Sỹ gốc: anh sinh tại Cape Verde! Ngoài ra, trong đội hình liên hợp quốc của còn có Senderos (bố Serbia - mẹ TBN), Behrami, Shaqiri (đều là người Albania) và Bunjaku, một người Kosovo…Giữa những thành công của bóng đá Thụy Sỹ với chính sách mở rộng cánh cửa đội tuyển quốc gia của họ, rõ ràng là có tồn tại một mối liên hệ.

Và biết đâu, chính mối liên hệ ấy sẽ dẫn Thụy Sỹ đến với vinh quang tột đỉnh như Pháp năm 1998. Khi một đội bóng đã đánh bại được ứng cử viên số 1, chẳng có lý gì họ lại không được phép nói về những giấc mơ. Những giấc mơ đa sắc tộc.
V.C


Người Italia cám ơn Thụy Sỹ

Khi hay tin Thụy Sỹ đánh bại Italia, báo chí đất nước hình chiếc ủng đã tỏ ra rất khoái trá. Tờ Gazzetta dello Sport thậm chí còn giật tít "Cảm ơn rất nhiều, Thụy Sỹ!" kèm hình Gelson Fernandes ăn mừng bàn thắng ra trang bìa. Lý do là trong trận giao hữu trước giải, Italia đã bị Thụy Sỹ cầm hòa 1-1 và thế giới, cũng như chính người Italia, đã nhân sự kiện ấy dìm thầy trò Lippi và cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của họ xuống bùn. Giờ thì hóa ra Thụy Sỹ mạnh chứ không phải Italia yếu. Đương kim vô địch châu Âu còn thua họ cơ mà!

Gelson Fernandes: Đá được mọi nơi, trừ tiền đạo

Tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới TBN vừa có những phát biểu khiến các hậu vệ và thủ môn của "La Seleccion" thêm ngượng. Gelson Fernandes nói rằng anh có thể chơi được ở mọi vị trí, trừ tiền đạo, có thể làm được mọi việc, trừ ghi bàn. Thực tế thì trong 22 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trước đây, cựu tiền vệ của Man City, người hiện đang khoác áo St Ettienne, chỉ mới ghi được 1 bàn.

 






Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN