
Dư âm thất bại của TBN: Một võ sỹ với hai nắm đấm bị thương
Đó là tên gọi một bài bình luận của Tổng Biên tập tờ “As”, Alfredo Relano, người ví đội tuyển Tây Ban Nha giống như một võ sỹ quyền anh với cả hai nắm đấm đều bị chấn thương.
(TT&VH Online) - Đó là tên gọi một bài bình luận của Tổng Biên tập tờ “As”, Alfredo Relano, người ví đội tuyển Tây Ban Nha giống như một võ sỹ quyền anh với cả hai nắm đấm đều bị chấn thương. Bài báo viết: “ Sự việc đã diễn ra một cách xấu xí. Một phần của kế hoạch đã được thực hiện: cầm bóng, tiqui-taca và kiểm soát trận đấu nhưng lại thiếu điểm quan trọng nhất: sự chính xác của những đường chuyền quyết định qua rừng chân của đối thủ và kể cả khi có những đường chuyền như vậy thì tiền đạo cắm, thường xuyên là Villa, lại thiếu sự tăng tốc dù anh là người được giao trách nhiệm này.
Villa đã có một trận đấu rất vô duyên - Ảnh: Getty
|
Điều đó giải thích vì sao với sự khống chế trận đấu như vậy, với những đợt tấn công liên hồi, với 23 cú sút, Tây Ban Nha vẫn chẳng thể ghi bàn và cũng không biến thủ môn đối phương trở thành một anh hùng. Ngược lại, đối thủ của chúng ta ghi bàn, từ một đường ném biên, một tình trạng hỗn độn, bóng đập đi đập lại (bao gồm cả tư thế việt vị) nhưng cuối cùng...là bàn thắng. Rất khó nhìn thấy tư thế việt vị đó. Dễ hơn có thể thấy một đôi quả penalty tại vòng cấm địa của Thụy Sỹ. Nhưng đó không phải là một ngày may mắn và điều mà chúng ta không thể giành được thì sẽ chẳng có ai tặng chúng ta cả. Bây giờ có thể xuất hiện sự nghi ngờ về tiqui-taca, về một tiền đạo cắm hay hai tiền đạo là tốt hơn, hoặc một cắm và Navas. Trên thực tế, theo tôi mọi việc đều tốt cả (trừ việc dồn bóng cho Navas ở lúc cuối) và cả Villa cùng Torres đều còn xa mới đạt phong độ tốt nhất của mình.Đội tuyển có lấy lại được sức mạnh hay không phụ thuộc vào điều này. Đó là hai tiền đạo tuyệt vời, mỗi người với một phong cách riêng, nhưng cả hai đều chơi dưới sức mình. Tôi nhìn Tây Ban Nha như một võ sỹ quyền anh với hai nắm đấm bị thương, ra đòn quá thận trọng và quá nhẹ. Tôi không buộc tội họ. Villa đến World Cup trong tình trạng quá tải còn Torres vừa hồi phục sau chấn thương. Nhưng giải đấu còn dài và đối thủ tiếp theo là Honduras và chúng ta đã trả giá cho “khẩu phần kém may mắn” của cả giải đấu chỉ trong một buổi chiều. Chẳng ai có thể giành một World Cup sau một trận thua đầu tiên, nhưng luôn có một lần cho tất cả. Đó là phải thắng trong hai trận “chung kết” trước Honduras và Chile. Còn bốn trận tiếp theo thì để sau. Có vẻ dễ. Không phải thế, đúng không ?
Khang Chi (Theo As)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN