thethaovanhoa.vn

Jodie Foster bị buộc tội hành hung người hâm mộ

17/06/2010 14:20 GMT+7

Bức tường cuộc sống riêng tư được xây dựng một cách cẩn thận của Jodie Foster đã bị “chọc thủng” khi mới đây một thanh niên 17 tuổi đã buộc tội nữ diễn viên này tấn công anh ta...

(TT&VH) - Bức tường cuộc sống riêng tư được xây dựng một cách cẩn thận của Jodie Foster đã bị “chọc thủng” khi mới đây một thanh niên 17 tuổi đã buộc tội nữ diễn viên này tấn công anh ta khi anh ta chụp ảnh cô cùng hai cậu con trai tại bãi đỗ xe của trung tâm mua bán The Grove ở Los Angeles.

Người hâm mộ hay paparazzi?

Một người phát ngôn của Sở Cảnh sát Los Angeles khẳng định với ABCNews.com rằng “đang có một cuộc điều tra về vụ hành hung này” nhưng không nêu bất cứ chi tiết nào.

Theo tin của tờ The New York Times, nhà nhiếp ảnh trẻ đó đã nộp cảnh sát một bản tường trình sau khi xảy ra vụ xô xát vào ngày 29/5, trong đó nêu rằng nữ diễn viên 47 tuổi đã thúc vào ngực và túm lấy tay trái của cậu ta khiến cậu ta bị thương. Tuy nhiên, người phát ngôn của Foster phản ứng lại và nói rằng chàng trai trẻ đó đúng là “một paparazzi chuyên nghiệp”. Nữ diễn viên đã nói cậu ta dừng chụp ảnh nhưng cậu ta vẫn cứ chụp. Foster chỉ “túm lấy khuỷu tay của cậu ta khi cố gắng lôi cậu ấy ra một bên để nói cậu ta dừng chụp ảnh”.

Song dù sự thực thế nào thì vụ xô xát đó cũng khiến Foster - một trong những nữ diễn viên sống kín đáo nhất Hollywood - và việc bảo vệ cuộc sống riêng tư của cô lại bị “phơi” ra trên phương tiện thông tin đại chúng.

“Trưởng thành từ một ngôi sao nhí, Foster luôn tạo cho mình một bức tường khép kín chung quanh mình. Cô luôn cố gắng bảo vệ hai đứa con. Chàng thanh niên kia đã cố gắng đi theo cô và hai cậu con trai để chụp ảnh và hành động đó có thể đã khiến cô phản ứng hơi quá khích”, nhà bình luận Michael Musto nói.

Bố của cậu thanh niên 17 tuổi đó - tên cả hai người đều không công bố công khai - khẳng định rằng con trai mình không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mà cậu chỉ là một sinh viên và cho rằng đó chẳng qua chỉ là hành động của một người hâm mộ. “Con trai tôi ở The Grove cùng với bạn gái và chúng đang chuẩn bị đi xem phim. Nó là fan của Jodie Foster và khi nhìn thấy cô ấy nó bước tới và chụp ảnh. Nhưng Foster đã tới, thúc vào ngực và đẩy cháu một cách thô bạo khiến cháu bị nhiều vết xước trên tay”. Người đàn ông này còn nói rằng con trai ông đã rất bối rối và xin lỗi Foster. “Cháu không hề nói lại câu nào và rất sợ. Thậm chí con trai của Foster còn tới chỗ con tôi và xin lỗi. Các con cô ấy cũng thực sự rất ngượng”.

Gia đình của cậu thanh niên này nói rằng họ không định có hành động pháp lý nào chống lại Foster nhưng muốn có một lời xin lỗi từ nữ diễn viên. Song cho dù có lời xin lỗi hay không thì Foster một lần nữa phải đối diện với những vấn đề về cách “bao bọc” cuộc sống riêng tư của mình.


Jodie Foster và hai con trai
Cuộc sống trong “lồng kính”

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 9/2007 trên tạp chí More, Foster nói rằng: “Cuộc đời tôi là cuộc đời tôi. Tôi sẽ không đổi cuộc đời mình vì bất cứ ai. Tôi thấy như vậy chẳng có vấn đề gì. Tôi không muốn tiết lộ nhiều chuyện vì chúng sẽ làm tầm thường hóa cuộc sống của tôi, vì chúng lại xuất hiện trên một tạp chí hay tờ báo nào đó”.

Đứng trước camera từ năm lên 3 tuổi khi là người mẫu của thương hiệu Coppertone, Foster nói rằng cô luôn cố gắng có một cuộc sống bình thường. Tương tự như vậy, cô cố gắng che chắn hai cậu con trai của mình là Charles, 11 tuổi, và Kit, 8 tuổi, tránh khỏi cỗ máy quảng bá rùm beng của Hollywood. Đương nhiên Foster luôn từ chối tiết lộ danh tính cha của hai đứa con và cô luôn dành thời gian nhất định, không tham gia làm phim, để nuôi dạy hai con. “Tôi không muốn sống cuộc sống vương giả. Mẹ con tôi muốn sống thực tế nhưng phải có quyền riêng tư”.

Rõ ràng là khi các con của Foster ngày càng lớn thì thì việc che chắn cho chúng tránh xa Hollywood càng trở nên khó khăn. Cậu con trai cả Charles từng thổ lộ rằng cậu muốn đóng phim, nhưng khi mẹ nói rằng nên khởi nghiệp diễn xuất từ sân khấu thì cậu lại tiu nghỉu. “Con chỉ muốn nổi tiếng và được nhìn thấy mặt mình”, Charles nói.

Nữ diễn viên này còn bị bao quanh bởi những lời xì xào về giới tính. Mặc dù Foster chưa bao giờ phủ nhận mình là người đồng tính nhưng cô cũng không thừa nhận. Điều này khiến nhà bình luận hàng đầu Michael Musto nói cô sống trong “lồng kính”.

Foster đã duy trì mối quan hệ với nhà sản xuất điện ảnh Cydney Bernard trong suốt 14 năm liền. Bernard đã nhận nuôi hai cậu con trai của Foster và hai người phụ nữ này đều đeo nhẫn hiệu Tiffany. Tháng 12/ 2007, Foster đã công khai ca ngợi “Cydney xinh đẹp, người đã cùng tôi trải qua những vui buồn” khi nhận một giải thưởng tại gala phim ở Los Angeles. Song chỉ 5 tháng sau đó, mối quan hệ của họ đã tan vỡ. Musto tin rằng, nếu thoát ra khỏi “phòng kính” thì Foster sẽ không vướng vào những vụ xô xát như vừa rồi. “Tôi nghĩ ra khỏi ‘lồng kính’ sẽ giúp cô ấy sống cởi mở hơn và cảm thấy không cần thiết phải che đậy như vậy”.

Việt Lâm
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN