
Chicharito và “gen” World Cup
56 năm trước chỉ kém 2 ngày, trận cuối cùng của ĐT Mexico ở World Cup 1954, đội Pháp của Raymond Kopa choáng váng vì bàn thắng cân bằng tỉ số 2-2 của một chàng trai trẻ có tên Tomas Balcazar.
(TT&VH) - 56 năm trước chỉ kém 2 ngày, trận cuối cùng của ĐT Mexico ở World Cup 1954, đội Pháp của Raymond Kopa choáng váng vì bàn thắng cân bằng tỉ số 2-2 của một chàng trai trẻ có tên Tomas Balcazar. Năm ấy, ông (anh) mới 22 tuổi. Và bây giờ, ở độ tuổi ấy, thằng cháu Chicharito của ông cũng đang mong tìm được khoảnh khắc khó quên ấy: Một bàn thắng ở World Cup, ngay cả khi chỉ có thể lưu giữ niềm vui ấy trong vỏn vẹn 3 phút như người ông của anh năm xưa: Phút 88, Kopa ấn định 3-2 cho Pháp từ chấm penalty, và Mexico bị loại sau 3 trận toàn thua ở vòng bảng World Cup 1954.
3 thế hệ của nhà Javier Hernandez đều thuộc về World Cup: Cha anh có mặt trong đội hình Mexico dự Cúp thế giới 1986, ông anh thì như đã nói, ghi bàn cuối cùng cho “El Tricolor” ở giải năm 1954, và bây giờ đến lượt anh.
 Chicharito đã sẵn sàng "cháy" lên ở Nam Phi, Ảnh Getty |
HLV Javier Aguirre, người bạn của cha anh trong đội hình Mexico đến World Cup 24 năm trước, đã dành những lời khen cho Chicharita: “Cậu ấy đang chơi rất tốt, và là một tài năng”, nhưng không có nghĩa rằng anh sẽ nghiễm nhiên được đá chính ở World Cup. Trước Nam Phi, Chicharito đã bắt đầu trên ghế dự bị, thì trước Pháp, có lẽ anh cũng vẫn sẽ chỉ đóng vai trò một con bài trong tay áo.
Thế nhưng sự tiến bộ với tốc độ khủng khiếp của anh khiến những người Mexico có lý do để chờ đợi: Anh ra mắt ĐT vào ngày 30/11 năm ngoái, và lập tức để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo cho Franco ghi bàn (Mexico thua 1-2). Bàn thắng đầu tiên đến chỉ sau đó 3 tháng, ngày 24/2: “Chicharita” lập một cú đúp và chuyền bóng cho Braulio ghi một bàn, tất cả chỉ diễn ra trong 22 phút đầu trận. Trong 2 trận giao hữu khởi động gần nhất trước thềm World Cup của Mexico, anh đều ghi bàn, một vào lưới Hà Lan và thêm một cú đúp hạ Gambia.
Và vì thế, có thể coi rằng vai trò dự bị ở World Cup lần này sẽ không thể ngăn anh tỏa sáng? Bởi “gen” World Cup từ trong máu, và khả năng bùng nổ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn của chàng trai mới 22 tuổi ấy.
PV
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN