
Franck Ribery: Sứ mệnh dẫn đường thuộc về anh
Người Pháp luôn cần một người dẫn đường vĩ đại để biến một tập thể đầy rẫy ngôi sao thành một đội bóng chiến thắng trong các giải đấu lớn.Sau Zidane, người được kỳ vọng nhất để đảm trách sứ mệnh ấy chính là Franck Ribery.
(TT&VH) - Người Pháp luôn cần một người dẫn đường vĩ đại để biến một tập thể đầy rẫy ngôi sao thành một đội bóng chiến thắng trong các giải đấu lớn. EURO 1984, Michel Platini là người thực hiện sứ mệnh thống lĩnh thế hệ vàng của Jean Tigana, Luis Fernandez, Alain Giresse... bước lên đỉnh vinh quang. World Cup 1998 và EURO 2000, Zidane dẫn đầu một lứa cầu thủ hoàng kim khác lên ngôi vô địch. Sau Zidane, người được kỳ vọng nhất để đảm trách sứ mệnh ấy chính là Franck Ribery.
4 năm trước, Ribery đến nước Đức trên danh nghĩa là một tài năng trẻ, dưới sự dìu dắt của Zidane vĩ đại. Và World Cup 2006 là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh: Ribery ra sân đủ 7 trận, đá chính 6 lần, gây ấn tượng với những pha đi bóng thần tốc bên cánh phải và trở thành một nhân tố không thể thay thế trên hành trình đến chung kết của đội Pháp năm ấy (thua Italia trên chấm phạt đền). Điều cay đắng là sự trưởng thành vượt bậc của một mầm non tương lai lại đi kèm dấu chấm hết của huyền thoại Zidane (húc đầu vào ngực Materazzi), người đã dẫn dắt Ribery và cả đội Pháp 4 năm về trước.
 Sức ép đang dồn lên đôi chân của Ribery, Ảnh Reuters |
Bây giờ, sứ mệnh trở thành người dẫn đường nghiễm nhiên thuộc về Ribery, ngôi sao đạt đẳng cấp cao nhất của người Pháp hiện tại. Chỉ tiếc là sau 4 năm, “Gã mặt sẹo” vẫn chỉ đang giẫm chân tại chỗ, nổi bật như một “thợ đi bóng” của đội Pháp, chứ không phải một vị cứu tinh trong những khoảnh khắc hiểm nghèo của “Gà trống”, càng chưa nói đến tầm vóc của một thủ lĩnh vĩ đại như Zidane.
Người Pháp đã có quá nhiều “tiểu Zidane”. Từ Nasri, kẻ bị loại thẳng thừng khỏi chiến dịch World Cup 2010 vì phong độ sa sút, đến Gourcuff, người cũng đã “copy” khá hoàn hảo những pha bóng kinh điển của Zizou, nhưng chưa bao giờ thể hiện được khí chất thủ lĩnh hào hoa và khinh bạc như anh. Ribery là một trong số đó, và anh cũng đã tạo được một chút khác biệt với những người đàn em được kỳ vọng kia với xuất phát điểm là màn trình diễn xuất sắc 4 năm về trước. Thế nhưng chiến tích ấy lại không thể biến thành điểm tựa cho tiền vệ của Bayern “bật” tới gần đẳng cấp của Zizou.
Tất cả sự thụt lùi ấy đều do chính anh gây ra: Ngay sau thành công với tuyển Pháp ở World Cup 2006, Ribery tiếp tục thành công trong mùa giải đầu tiên cho Bayern. Thế nhưng kể từ đó về sau, anh chìm trong một mớ bòng bong những rắc rối ngoài sân cỏ và ngày càng ít xuất hiện trên sân cỏ bởi những chấn thương. Mùa bóng này, Ribery trở nên lu mờ dưới cái bóng của Robben ở Bayern, kết thúc chuyến phiêu lưu của chính mình ở Champions League sau một pha giẫm chân ác ý với Lisandro của Lyon ở bán kết, và đến Mũi Hảo Vọng với “hành trang” là một scandal quan hệ tình dục với gái điếm vị thành niên (anh cùng với Govou và Benzema sẽ tiếp tục bị điều tra sau khi World Cup kết thúc). Đó không phải là hình ảnh mà người Pháp muốn nhìn thấy ở một cầu thủ sẵn sàng gánh vác vai trò thủ lĩnh mà Zizou để lại.
4 năm trước, anh là trung tâm trên sân cỏ thế giới, một tài năng trẻ nhiều đội bóng lớn thèm khát. 4 năm sau, Ribery trở thành trung tâm của những rắc rối, trong bối cảnh sức ép của những kỳ vọng trở nên khủng khiếp hơn rất nhiều. Khi bỏ qua những vấn đề ngoài sân cỏ để trở lại là chính mình, Ribery hiếm khi khiến người ta gây thất vọng, mà hình ảnh ngôi sao này trong thời kỳ trong trẻo ở World Cup 2006 là minh chứng điển hình nhất. Thế nhưng khi đến Mũi Hảo Vọng với một hình ảnh bất định như những gì đã thể hiện trong mùa bóng vừa qua, anh thậm chí có thể trở thành một tai họa cho đội Pháp.
4 năm trước, Zizou cũng đã trở thành một “tai họa” sau cú húc đầu vào ngực Materazzi và nhận thẻ đỏ đúng phút thứ 5 của hiệp phụ thứ 2 trong trận chung kết với Italia, thế nhưng khoảnh khắc ấy chỉ để lại những dư vị đầy day dứt về cách kết thúc sự nghiệp của một huyền thoại lớn. Đó là bi kịch của Zizou, nhưng bi kịch lớn của người Pháp là khoảng trống mà huyền thoại ấy để lại đã không được lấp đầy, mà sự sa sút của Ribery chính là điều đáng tiếc nhất. Bây giờ, khi sứ mệnh dẫn đường đặt trong tay, anh không thể chối bỏ, Ribery!
Phạm An
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN