Bàn thắng duy nhất của Chile vào lưới Honduras có dấu ấn của may mắn. Nhưng đó là phần thưởng xứng đáng sau những gì mà họ đã thể hiện.
(TT&VH) - Bàn thắng duy nhất của Chile vào lưới Honduras có dấu ấn của may mắn. Nhưng đó là phần thưởng xứng đáng sau những gì mà họ đã thể hiện. HLV Marcelo Bielsa càng hài lòng hơn khi Tây Ban Nha bất ngờ thất trận trước Thụy Sỹ.
Thật không may cho cả Honduras và Chile khi 2 chân sút xuất sắc nhất của họ lần lượt là David Suazo và Humberto Suazo đều không thể ra sân vì chấn thương. Nhưng sự khác biệt giữa họ là Chile vẫn sở hữu nhiều tài năng lớn còn Honduras không có người thay thế xứng đáng
Ngay ở phút thứ 3, Matias Fernandez đã khiến khung thành Honduras chao đảo với pha đá phạt hàng rào đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Một dấu hiệu cho thấy “lữ đoàn đỏ” sẽ nổi lốc cuốn phăng Los Catrachos. Và sự thực, được đánh giá vượt trội hơn hẳn đội bóng Trung Mỹ về đẳng cấp, Chile thi đấu rất chủ động, kiểm soát khu vực trung tuyến, cầm bóng nhiều hơn hẳn (67% so với 33%). Đến phút 34, điều gì phải đến đã đến. Valdivia chọc khe cho Isla bắt tốc độ xuống sát biên ngang, trước khi căng ngang cho Jean Beausejour lập công. Tuy nhiên, đó là một bàn thắng có phần may mắn khi hậu vệ Honduras phá bóng đập người Beausejour vào lưới.
|

Matias Fernandez (14) chơi ấn tượng - Ảnh Getty
|
Sang hiệp hai, Honduras liên tục có sự thay đổi người hy vọng sẽ cải thiện được lối chơi. Song sự thấp kém về đẳng cấp đã không cho phép đội bóng Trung Mỹ làm nên nên cơn địa chấn trước Chile. Những “cánh én” như Wilson Palacios, Maynor Figueroa hay Carlos Pavon chẳng thể giúp đội bóng Trung Mỹ giành lại 1 điểm. Trái lại, họ suýt nhận thêm bàn thua.
Ở một World Cup mà những đội bóng lớn như Pháp, Anh, Italia hay Tây Ban Nha khởi đầu thất vọng, tư duy thực dụng lấn át tính công hiến, quá nhiều đội bóng đá sợ thua như Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha, màn trình diễn đẹp mắt, phóng khoáng của Chile đúng là cơn mưa làm dịu mát sa mạc khô cằn. Những pha lên bóng của họ rất đa dạng. Hoặc hàng công phối hợp nhuần nhuyễn ở tốc độ cao. Hoặc một cá nhân sử dụng kỹ thuật cá nhân để đột phá vào vòng cấm. Chile hết mở biên lại đâm thẳng vào trung lộ. Dường như, mỗi lần Chile tổ chức tấn công là một lần hàng thủ Honduras, dù đông người hay ít người, chao đảo. Tiếc cho Chile là các chân sút tỏ ra thiếu quyết đoán trong dứt điểm, hoặc các cú sút thiếu chính xác, hoặc thiếu may mắn.
Nếu có một điểm đáng lo về Chile thì là việc họ lệ thuộc quá lớn vào Alexis Sanchez. Cả trận, hầu hết các tình huống triển khai tấn công của La Roja đều đến từ bên cánh phải, đều qua chân tiền đạo số 7 trước khi được đưa vào vòng cấm Honduras. Ở tuổi 21, Alexis có tốc độ, mạnh về thể lực. Nếu dứt điểm xuất sắc hơn, cầu thủ đang chơi cho Udinese sẽ là một trong những ngôi sao sáng của World Cup.
Ở tuyến giữa, Matias Fernandez là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong đội hình của Chile. Tiền vệ từng giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Nam Mỹ năm 2006 phần nào thể hiện được khả năng dẫn dắt lối chơi. Tiếc thay, cựu ngôi sao của Villarreal vẫn chưa có tiếng nói chung với số 10 Jorge Valdivia khiến lối chơi của Chile trở nên rời rạc.
Thắng trận ra quân, Chile sẽ hướng về phía trước với niềm tin và hy vọng. Đối thủ tiếp theo sẽ là Thụy Sỹ, đội bóng vừa đánh bại ứng viên số 1 Tây Ban Nha.
|
Thông tin trận đấu
+ Honduras: Valladares - Mendoza, Chávez, Figueroa, Izaguirre - Edgar Álvarez, Wilson Palacios, Guevara, Espinoza - Ramón Núñez (Martinez 77’), Pavón (Welcome 59’).
+ Chile: Bravo - Vidal (Contreras 80’), Medel, Ponce, Isla - Carmona, Matías Fernández, Millar (Jara 53’) - Alexis Sánchez, Valdivia (Gonzalez 88’), Beausejour.
* Bàn thắng: Jean Beausejour 34’
* Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Jean Beausejour
48: Đây là chiến thắng đầu tiên của La Roja sau 48 năm ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chiến thắng gần nhất là khi “lữ đoàn đỏ” đánh bại Nam Tư 1-0 ở trận tranh giải 3 tại World Cup 1962 được tổ chức trên sân nhà. |
Bình Minh