thethaovanhoa.vn

HLV Vương Tiến Dũng (XM.HP): Đêm Flamenco

16/06/2010 14:13 GMT+7

Với HLV Vương Tiến Dũng, World Cup chỉ thực sự bắt đầu khi Tây Ban Nha, đội bóng mà ông yêu mến nhất, lâm trận.

(TT&VH) - Tối nay, điệu Flamenco TâyBan Nha sẽ bùng lên, đêm tôn vinh thứ bóng đá đẹp chắc chắn sẽ làm ngây ngất bao con tim. Với HLV Vương Tiến Dũng, World Cup chỉ thực sự bắt đầu khi Tây Ban Nha, đội bóng mà ông yêu mến nhất, lâm trận.

“Mỗi người có thần tượng riêng, tôi thì quá mê Tây Ban Nha, còn cầu thủ thì thích Lionel Messi. Nếu siêu sao Argentina cùng đội bóng của điệu Flamenco gặp tai ương, thì với tôi World Cup đã giảm hứng khởi một nửa.

Tôi yêu thứ bóng đá đẹp, một cái đẹp phải hoàn hảo luôn đeo đuổi tôi từ nhỏ đến tận bây giờ, đang làm HLV. Có điều, tôi đã nhiều lần thất bại khi áp dụng cái đẹp vào bóng đá. Do thời thế, do hoàn cảnh, cơ chế, do con người cụ thể không đáp ứng được, có cả. XM.HP năm nay đá đẹp đấy chứ, nhưng trả giá cho cái đẹp cũng nhiều. Niềm hân hoan của khán giả với một trận đấu đẹp thì qua nhanh, còn sự trả giá cho những khoảnh khắc đó gặm nhấm HLV, đội bóng rất lâu.


HLV Vương Tiến Dũng đặt niềm tin ở ĐT Tây Ban Nha


Tây Ban Nha và Messi, nói như võ học, đã đạt đến sự “cảnh giới” khi sự kết hợp giữa bóng đá khoa học và duy mỹ, tính hiệu quả và cảm hứng của thiên tài cá nhân đã hòa quyện đến mức như nước sông thì phải chảy xuôi vậy. Sự xuất hiện của họ không lẫn vào đâu được, hay nói cách khác tự bản thân tỏa ra hào quang để tất cả phải chiêm ngưỡng, trầm trồ.

Tây Ban Nha vài năm trở lại đây vẫn là bông hồng, nhưng những cánh hồng bên cạnh sắc đẹp, còn ánh chất thép. Đấy là lý do để họ thoát ra được lời nguyền là vua vòng đấu loại, đăng quang ở EURO 2008. Tôi nghĩ chính năm 2008 là bước ngoặt để đưa bóng đá Tây Ban Nha lên một tầm cao mới.

Để tìm ra những hạn chế của Tây Ban Nha, sẽ rất khó. Họ sở hữu quá nhiều cầu thủ giỏi ở cả 3 tuyến như Villa, Torres, Xavi, Fabregas, Casillas. Tôi đánh giá cao nhất tuyến tiền vệ của họ, khi tổ chức bóng giỏi đã đành, năng lực dứt điểm cũng siêu. Hay nói cách khác, mỗi cầu thủ Tây Ban Nha là một họng súng. Linh hồn của đội sẽ là Xavi-Iniesta.

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như Tây Ban Nha vô địch World Cup này. Tôi đánh giá cao 3 ứng cử viên khác là Argentina, Đức, Brazil. Trận chung kết trong mơ của tôi là Tây Ban Nha gặp Brazil, nhưng tôi lại linh cảm năm nay 2 đội chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng là Tây Ban Nha và Argentina.

Tới nay ở vòng bảng hình như chỉ mỗi Đức thể hiện được sự thuyết phục tuyệt đối, từ tỷ số đạt được đến thái độ chơi, tinh thần đồng đội, sự biến ảo trong chiến thuật. Tôi nghĩ Tây Ban Nha là đội thứ 2 sẽ làm được điều đó trước Thụy Sĩ tối nay. Đội bóng của xứ sở đồng hồ không gây ấn tượng nhiều với tôi. Họ là đội bóng công nghiệp, xơ cứng, thiếu sự sáng tạo, bất chấp bóng đá thế giới đang phát triển vũ bão. Tây Ban Nha sẽ đè bẹp Thụy Sỹ với tỷ số 2 bàn cách biệt là ít!

Đêm nay, đêm của vũ điệu Flamenco!


HỮU QUÝ (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN