thethaovanhoa.vn

Thắp lên ngọn lửa trong băng tuyết của... mùa hè

16/06/2010 14:33 GMT+7

Có lời hát là “không bao giờ giữa mùa Hè tuyết rơi” nhưng điều “không bao giờ” đó lại đã đến với mùa Hè World Cup 2010. Theo dự báo, vào hai ngày cuối của vòng bảng, sẽ có đợt không khí lạnh đổ bộ vào Nam Phi.

(TT&VH) -  Năm ngày qua, thời gian của không riêng tôi mà của nhiều người đều hướng về cuối ngày, khi mặt trời dần xuống, cái nắng Hè gay gắt tắt đi. Nhưng, nguyên nhân thì không phải vì để thoát nóng, mà bởi một lý do chung: Đó là thời gian của trái bóng Jabulani lăn trên mặt sân cỏ Nam Phi.

1. Ba trận cầu liên tiếp mỗi ngày, trận sớm nhất là 18h30 chiều, trận muộn nhất vào 1h30 rạng ngày hôm sau, đã có 14 trận đấu diễn ra với biết bao là cảm xúc. Vòng loại trôi dần vào những ngày cuối, những anh tài đã dần điểm danh hết, có những trận thư hùng như Anh – Mỹ, Đan Mạch - Hà Lan, có những trận tưng bừng như Đức - Australia, Hàn Quốc – Hy Lạp mà cũng có những trận, xem để mà xem, để mà hình dung một cục diện tổng thể chứ thật lòng, chả hào hứng gì như Serbi - Gana hay Algeria – Xlovenia hay giả dụ như trận cầu tối nay Honduras – Chile, cho dù những trận đấu đó, đôi khi, lại hấp dẫn hơn nhiều những trận cầu ta chờ đợi vì với những danh tiếng lẫy lừng.

Nhưng nếu nhìn theo một lăng kính thế này, sẽ thấy rất chi là thú vị: Đó là cuộc chiến của hai chú chích chòe lao vào nhau mổ, bạt túi bụi, cổ xù lên, nhảy choanh choách, lông cái lông con rơi tơi tả. Hẳn cuộc chiến đó sẽ hấp dẫn hơn nhiều cuộc đấu của hai con mãnh hổ rõ là to, rõ là dũng mãnh, mà cứ vờn đi, vờn lại, cứ ngoe nguẩy đuôi từ đầu này đến đầu kia sân thi thoảng lại gầm lên một tiếng oai hùng mà vô nghĩa bởi chẳng có miếng đánh nào trúng đích.

 2. Còn có một hấp dẫn khác ở World Cup lần đầu tiên tổ chức ở châu Phi này. Một World Cup diễn ra không phải của mùa Hè mà là mùa Đông (vì Nam Phi ở Nam bán cầu nên có mùa ngược với Bắc bán cầu). Bởi vậy, trên khán đài, hình ảnh chúng ta thường thấy không phải là các cổ động viên ăn mặc khá “mát mẻ” với vẻ nóng bức hiện rõ qua mồ hôi trên tóc, trên mặt, trên áo... mà là hình ảnh các cổ động viên trên khán đài quàng khăn ấm, đội mũ len nai nịt ấm áp. Nó khiến World Cup 2010 có vẻ gì đó thật lạ lẫm mà khá là quyến rũ.

Có lời hát là “không bao giờ giữa mùa Hè tuyết rơi” nhưng điều “không bao giờ” đó lại đã đến với mùa Hè World Cup 2010. Theo dự báo, vào hai ngày cuối của vòng bảng, toàn bộ lãnh thổ Nam Phi sẽ hứng trọn một đợt không khí lạnh cường độ mạnh đổ bộ. Không phải nắng mà là mưa, có thể có cả tuyết nữa và việc các cầu thủ phải thi đấu dưới mưa tuyết là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Sẽ có những tận cầu nảy lửa trong băng tuyết của... mùa Hè World Cup 2010 này. Và điều tưởng như không bao giờ xảy ra rất có thể sẽ xảy ra, bởi tuyết sắp rơi giữa mùa Hè cơ mà!

Đoàn Ngọc Thu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN