thethaovanhoa.vn

Bóng đá hiện đại ngày càng ít "tiểu thuyết"

16/06/2010 14:38 GMT+7

"Brazil thì có Dunga - khác hẳn thời hồn nhiên “đun than”, “đun củi”, Anh chạy kiểu... Ý, “đại bàng” Nigeria cũng bay rất Thụy Điển, đất Bồ sinh Mourinho!" - nhận định của nhà văn Danh Lam về World Cup năm nay.

(TT&VH) - Nhà văn Nguyễn Danh Lam sinh năm 1972, anh bắt đầu nghiền trái bóng tròn từ năm 10 tuổi (Espanã 82). Từ ngày khai mạc World Cup đến nay, Danh Lam chưa bỏ sót trận nào, trong khi công việc viết văn viết báo hằng đêm anh vẫn phải làm. Nguyễn Danh Lam đã trò chuyện với TT&VH với những cảm xúc còn tươi nguyên như khi trái bóng tròn vừa lăn qua nhịp tim thổn thức của triệu triệu người hâm mộ.

* Mùa World Cup này, kế hoạch xem bóng đá của anh như thế nào?

- Tôi có một thâm niên xem bóng đá từ những trận đấu đầu tiên của Espanã 82. Từ đó đến nay bằng mọi điều kiện, tôi luôn nỗ lực đến tối đa để xem đủ nhất có thể mọi trận đấu của World Cup cũng như những giải đấu quốc tế khác, cho dù chúng diễn ra vào thời điểm, giờ giấc như thế nào. Nói chung là... nghiền nặng! Tuy nhiên năm nay tôi... hơi lo, khi đã “lỡ” đặt khách sạn và vé máy bay cho 10 ngày du lịch cùng gia đình ngay giữa mùa World Cup! Có thể sẽ “thiệt hại” mất một số trận 1 giờ 30, vòng loại. Tuy nhiên, nói thì nói vậy chứ tôi không tin mình có thể... ngủ khi người ta đá, nên hãy đợi đấy!

* Suốt 1 tháng World Cup, Nguyễn Danh Lam có vừa xem đá banh vừa sáng tác không, vì anh hiện viết rất “sung”?

- Cho đến ngày khai mạc, tôi đang viết dở một cái truyện ngắn về... bóng đá. Hy vọng sẽ dùng chính cảm hứng từ bóng đá để hoàn thành! Nhưng nói chung tôi đã quen việc gì ra việc đó. Ngoài banh bóng, sáng tác, tôi vẫn phải viết báo như mọi ngày.

*Trong các đội bóng tham gia World Cup lần này, anh đánh giá cao đội bóng nào, vì sao?

- Xét tổng thể, Brazil vẫn là một đội đáng để đánh giá cao. World Cup nào họ chẳng là ứng viên vô địch? Giờ đây lại thêm chất thực dụng (đáng... chán) của Dunga. Và nữa, năm nay hầu hết những đối thủ của Brazil lại đang ít nhiều gặp vấn đề. Tuy nhiên, chính những đội gặp “vấn đề” trước World Cup lại là những đội... hay đoạt cúp! Italia mùa trước và mùa 82 là thế... Ngược lại, những đội lướt phăm phăm ở vòng loại thì vào giải lại... hết hơi! Vì thế rất khó nói!

* Một trận bóng hay cũng như một tiểu thuyết hay sẽ có rất nhiều kịch tính, anh dự đoán World Cup này sẽ có bao nhiêu cuốn “tiểu thuyết - bóng đá” hấp dẫn được “xuất bản” ở Nam Phi?

- Tiếc thay, bóng đá hiện đại càng ngày càng ít “tiểu thuyết”, lại càng “tiết kiệm” thơ ca! Brazil thì có Dunga - khác hẳn thời hồn nhiên “đun than”, “đun củi”, Anh chạy kiểu... Ý, “đại bàng” Nigeria cũng bay rất Thụy Điển, đất Bồ sinh Mourinho! Vì thế, một Cameroon 90, một Đan Mạch 92 (tôi nói qua Euro), là ao ước của nhiều người. Giải lần này, ai cũng hy vọng sẽ có bất ngờ từ châu Phi chủ nhà. Tuy nhiên, khi xem Nam Phi và Nigeria đá trong các trận vừa qua, tôi có cảm giác hy vọng này cũng rất mong manh! Nhưng, một khi Pele còn dự đoán, Maradona còn làm huấn luyện viên và tôi còn bàn về bóng đá thì vẫn còn nhiều chuyện có thể xảy ra! (Cười).

*Xin cảm ơn, chúc anh đi du lịch vui chơi cùng gia đình không quên nhiệm vụ xem đá banh!

Hoàng Nhân (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN