thethaovanhoa.vn

Jong Tae-Se: Giọt nước mắt "nóng" & cái đầu chưa đủ lạnh...

16/06/2010 15:53 GMT+7

Những giọt nước mắt xúc động trên khuôn mặt của Jong Tae-Se, tiền đạo ĐT CHDCND Triều Tiên đã khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ bóng đá châu Á đồng cảm. Đó là một điều rất tự nhiên khi trong con người ta chứa đựng nhiều cảm xúc.

(TT&VH Online) - Những giọt nước mắt xúc động trên khuôn mặt của Jong Tae-Se, tiền đạo ĐT CHDCND Triều Tiên đã khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ bóng đá châu Á đồng cảm. Đó là một điều rất tự nhiên khi trong con người ta chứa đựng nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, trong một trận cầu lớn, cần phải giữ được cái đầu lạnh...

Chắc không nhiều người biết được rằng, mặc dù khoác áo CHDCND Triều Tiên, nhưng Jong Tae-Se lại là một người mang quốc tịch Nhật Bản. Thậm chí cầu thủ này còn thừa khả năng để được triệu tập vào đội hình ĐTQG xứ sở hoa Anh đào. Bố mẹ Jong Tae-Se lại là người Hàn Quốc. Rất nhiều những sự liên quan phức tạp.

Jong cần có một cái đầu đủ lạnh... (Ảnh: Getty)

Sau khi cầu thủ này bật khóc khi bài quốc ca của CHDCND Triều Tiên được vang lên trong trận đấu với Brazil rạng sáng nay, đã không ít người ngạc nhiên và cũng rất nhiều người hiểu được vì sao Jong Tae-Se lại rơi lệ. Ngạc nhiên vì từ trước đến nay có rất ít cầu thủ khóc khi quốc ca được cử hành. Nhưng đã có những lý do được đưa ra. Người ta nói rằng, Jong Tae-Se khóc vì cảm thấy vô cùng vinh dự khi được thi đấu vì màu cờ sắc áo của Triều Tiên, nơi mà những đồng đội của anh chịu rất nhiều gian khổ so với những đội bóng khác. Trái với lối sống xa hoa của anh ở Nhật Bản, những người đồng đội trong màu áo Triều Tiên phải tập luyện với những điều kiện không thật sự đầy đủ. Mặc dù vậy, họ vẫn lạc quan, vui vẻ và quyết tâm thi đấu hết mình cho màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Chính điều đó đã lay động trái tim của Jong Tae-Se.

Xét cho cùng, những giọt nước mắt của Tae-Se không hề "kịch", thậm chí nó còn khiến rất nhiều người cảm được "phần hồn" của kỳ World Cup năm nay, chứ không chỉ vì những lễ hội hoành tráng, những cầu thủ bảnh bao, những sân vận động hiện đại, những tiếng kèn vuvuzela ồn ào, những món tiền thưởng kếch sù hay những vinh quang hào nhoáng,... Nhưng...

... Câu nói "cái đầu lạnh và một trái tim nóng" chưa bao giờ sai. Hãy để cái đầu thật lạnh và tỉnh táo khi vào cuộc chơi. Còn nước mắt, hãy dành cho trái tim, nơi truyền những cảm xúc đó đến từng tế bào trong cơ thể mình rồi bùng nổ thành hành động. Tae-Se chơi không hề tồi trong trận đấu với Brazil. Tuy nhiên, những gì anh làm được là chưa đủ để chứng tỏ một "Rooney của châu Á". Chơi xông xáo, có một số pha bóng đi qua hậu vệ đối phương, cộng thêm vài cú sút không thật sự nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Cesar và một quả đánh đầu chuyền bóng để đồng đội có cơ hội gây sóng gió trước cầu môn đối thủ. Như vậy vẫn chưa khiến người hâm mộ anh cảm thấy hài lòng.

ĐT Brazil dưới thời Dunga không còn quá bay bổng và mê đắm nữa. Họ đã có những sự tính toán rất chặt chẽ trước khi vào cuộc. Chính vì vậy, để đánh bại họ không phải là một điều đơn giản, đặc biệt là ở thời điểm này. Jong Tae-Se sẽ cần phải đưa cảm xúc vào bên trong và biến điều đó trở thành những pha xử lý tỉnh táo hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn. Khi đó, những giọt nước mắt của anh sẽ càng được đón nhận với tình cảm sâu sắc từ phía người hâm mộ. Hy vọng rằng trong trận đấu sau, Jong Tae-Se và các đồng đội sẽ thi đấu hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn và sẽ thấy nước mắt của anh lăn sau khi trận đấu kết thúc với một kết quả đáng chờ đợi của CHNCND Triều Tiên. Còn đó một Bờ Biển Ngà dũng mãnh, một Bồ Đào Nha được đánh giá cao và cơ hội vẫn còn cho những cầu thủ biết khóc như Jong Tae-Se và các đồng đội. Và hãy nhớ, họ phải giữ được cái đầu lạnh...

Sơn Lâm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN