thethaovanhoa.vn

Thư Nam Phi: World Cup không phải là con tin

16/06/2010 12:06 GMT+7

Sau trận đấu giữa Đức và Australia, hơn 100 nhân viên phục vụ sân (họ vốn là dân thường được huấn luyện) đã biểu tình. Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán cuộc biểu tình trong đêm.

(TT&VH) - 1. Sau trận đấu giữa Đức và Australia, hơn 100 nhân viên phục vụ sân (họ vốn là dân thường được huấn luyện) đã biểu tình. Cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán cuộc biểu tình trong đêm.

Những nhân viên phục vụ bảo, họ được hứa trả 1500 rand (tương đương với 4,5 triệu) cho một ngày làm việc ở sân, nhưng rốt cục chỉ nhận 190 rand (570 ngàn đồng). Đó là một sự lừa dối, truyền thông chủ nhà miêu tả, nhân viên phục vụ tay cầm chiếc phong bì màu nâu làm bằng chứng vừa chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, vừa “tố cáo”.


Cuộc sống của người dân Nam Phi còn nhiều khó khăn
Một số lượng lớn lái xe buýt cách nay 2 ngày cũng bắt đầu đình công. Giao thông nối liền các điểm tập kết các fan với sân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lý do cũng là tiền. Sau trận Hà lan – Đan Mạch, các fan bị bỏ rơi vì không ai chở họ về.

Kể về các cuộc đình công ở Nam Phi trong 2 ngày qua liên quan tới World Cup 2010 giờ là một câu chuyện dài.

Những nỗ lực của chính phủ Nam Phi đã thất bại. Trước ngày khai mạc, Chính phủ đã có sự thỏa thuận với Công đoàn sẽ không có đình công trong dịp diễn ra World Cup. Chính phủ cũng tuyên bố, bất cứ cuộc biểu tình nào không được thông báo sẽ bị dập tắt, và những người biểu tình có thể bị bỏ tù (theo luật).

Nhưng thất bại ấy là điều được dự báo, bởi biểu tình xảy ra thường xuyên ở Nam Phi trong những năm qua, ngay cả dưới chế độ dân chủ và những người da màu lên cầm quyền. Sống chung với biểu tình là một phần tất yếu của cuộc sống nơi đây.

Một sinh viên người Đài Loan, đã ở Nam Phi 7 năm, cho các phóng viên truyền hình từ Việt Nam sang, đã nói với chúng tôi rằng: biểu tình đã khiến cho tiến trình phát triển của Nam Phi bị ảnh hưởng: “Đáng ra đường xá có thể tốt hơn nữa (dù giờ đã tốt), các dịch vụ công cộng cũng có thể tốt hơn nữa (dù đã vượt qua mức cơ bản). Biểu tình đã khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn trong nhiều năm qua”.

2. Rất khó tin những người biểu tình tố cáo họ được hứa trả 4,5 triệu/ngày lao động, khi mà thu nhập bình quân tháng của người lao động nghèo Nam Phi là khoảng 400 rand (1,2 triệu). Nhiều người Nam Phi tin đó là sự thổi phồng của khoảng 500 nhân viên phục vụ biểu tình nói trên.

Nhưng sự thật từ một trong những con số nói trên là cả một câu chuyện đáng nói. Thu nhập của người nghèo (chiếm khoảng nửa dân số Nam Phi) chỉ là 400 rand, chỉ đủ khoảng 10 suất Mc Donald hay KFC (những món ăn mà người giàu ở Nam Phi hầu như không ăn), và nó cũng chỉ được nhiều hơn 2 suất T-bone, một món ăn làm từ thịt bò khá phổ biến.

Khi sự khác biệt về giàu nghèo hiện hữu, sự căng thẳng có thể gia tăng, và khi World Cup đa phần chỉ dành cho người có tiền (vé đắt, khách sạn đắt, giao thông đắt), thì nỗi bức xúc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Tại một điểm bán vé World Cup trên đường Rivonia, khu Sandton giàu có ở Johannesburg, hôm qua, hàng người chờ mua vé vẫn dài. Đa phần là người nước ngoài và những người Nam Phi có thu nhập cao. Vé thừa chắc chắn sẽ hết, thậm chí sẽ vẫn thiếu.

Nhưng chắc gì những người mua vé kia sẽ đến được sân, xem được trận đấu, và trở về nhà đúng giờ, nếu như những người lao động phục vụ World Cup không cùng nhìn về một hướng với Chính phủ và FIFA.

Phạm Tấn


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN