thethaovanhoa.vn

Tiêu điểm: TBN mạnh hơn hồi EURO?

16/06/2010 11:45 GMT+7

Nhiều CĐV Tây Ban Nha đã rất lo lắng khi Luis Aragones nhất quyết chia tay đội tuyển sau khi EURO 2008 kết thúc. Song rốt cuộc, thời gian đã chứng minh rằng đó là những lo lắng không cần thiết.

(TT&VH) - Nhiều CĐV Tây Ban Nha đã rất lo lắng khi Luis Aragones nhất quyết chia tay đội tuyển sau khi EURO 2008 kết thúc. Họ sợ rằng khi ông ra đi, những dấu ấn của ông ở đội tuyển, từ cách tổ chức lối chơi cho tới cách quản lý con người, cũng sẽ tan rã theo. Song rốt cuộc, thời gian đã chứng minh rằng đó là những lo lắng không cần thiết.

Không cần bàn tới kết quả, dù những gì TBN giành được dưới thời Del Bosque là thực sự ấn tượng (thua 1 trận và thắng tất cả các trận còn lại), chỉ cần nhìn vào cách chơi và con người của "La Seleccion" lúc này là đủ để thấy rằng đã có những sự khác biệt, khác biệt tích cực.


Tây Ban Nha giờ đây có thể còn đáng sợ hơn ở EURO 2008, Ảnh Getty
Về con người, nếu so với giải đấu diễn ra trên đất Áo và Thụy Sỹ, những sự thiếu vắng đáng chú ý nhất trong đội hình TBN tới Nam Phi lần này là bộ đôi của Villarreal, tiền vệ phòng ngự Marcos Senna và cầu thủ chạy cánh Santi Cazorla. Đáng chú ý, chứ không đáng tiếc. Bởi trong khi Cazorla chưa bao giờ là một cầu thủ quan trọng, vị trí của Senna lại đã có người thay thế xứng đáng: Sergio Busquets. Busquets có thể thua Senna nhiều thứ - kinh nghiệm, chất thép, khả năng sút xa - nhưng anh chỉ cần một lợi thế - người Barca - là đủ để xóa nhòa mọi khoảng cách.

Ngược lại, Del Bosque đã bổ sung vào đội hình chiến thắng của TBN những nhân tố mới thực sự ấn tượng. Pique mang tới khả năng không chiến, chất "libero" và nhiều thứ khác nữa cho vị trí trung vệ vốn gồm toàn những cầu thủ "na ná" nhau như Puyol, Marchena… Trong khi đó, các tiền vệ Navas, Pedro hay tiền đạo khổng lồ Fernando Llorente thì đã chứng tỏ được rằng họ đủ sức tạo ra sự thay đổi những khi tiqui-taca gặp bế tắc. Ngoài ra, cũng cần phải nhắc tới Javi Martinez, mẫu tiền vệ trung tâm vừa có sức mạnh vừa thông minh, có thể trở thành "kiểu mẫu" trong tương lai không xa. Rõ ràng, những người mới không chỉ đơn giản là sự thay thế theo kiểu "một đổi một" cho những người cũ.

Và đừng quên, ngay cả những người cũ cũng xuất sắc hơn so với chính họ. Xabi Alonso từ chỗ chỉ là dự bị đang chiếm được một suất cứng nơi hàng tiền vệ. Xavi càng ngày càng tiến gần hơn tới cái ngưỡng một tiền vệ tổ chức hoàn hảo, trong khi đối tác của anh, Iniesta, cũng hứa hẹn còn bùng nổ dữ dội hơn nếu không dính thêm chấn thương. Sau 2 năm, những kỹ năng dứt điểm của hai "chú nhóc" Villa, Torres chỉ có toàn diện hơn chứ không có chuyện cùn đi. Vị trí duy nhất yếu đi là vị trí hậu vệ trái của Capdevila, nhưng đối phương có cơ hội khai thác điểm yếu ấy hay không lại là chuyện khác.

V.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN