Áp lực và sự căng thẳng của trận đấu mở màn đã đi qua, các cầu thủ Nam Phi đang thể hiện một sự tự tin nhất định trước trận đấu thứ 2 với ĐT Uruguay.
Nam Phi đã tự tin hơn rất nhiều - Ảnh Getty
Nam Phi đã có một sự khởi đầu ấn tượng khi có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ cú sút dũng mãnh của Tshabalala . Dẫu vậy, sức ép liên tục từ phía Mexico đã khiến Nam Phi không thể bảo toàn được lợi thế dẫn bàn khi Marquez ấn định tỷ số 1-1 cho trận đấu đầu tiên của World Cup 2010.

Dù chỉ có được 1 điểm trong trận đấu mở màn nhưng Nam Phi đã cho thấy họ không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt. Thêm nữa, trận hòa đầy tích cực này đã giúp các cầu thủ Bafana Bafana có được sự tự tin nhất định để sẵn sàng cho trận đấu thứ 2 với Uruguay trên SVĐ Loftus Versfeld tại Pretoria.
Trước trận đấu, tiền vệ Steven Pienaar đã cho biết: “Tất cả chúng tôi đã lo lắng khi bước vào trận đấu đầu tiên. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Chúng tôi đã tự tin hơn rất nhiều.”
Trong khi đó, với 1 điểm có được trước đội tuyển Pháp sau trận hòa 0-0,
Để sử dụng chân sút đang chơi cho
Ở một diễn biến khác, HLV Tabarez cũng thông báo ông sẽ sử dụng hậu vệ Jorge Fucile thay thế vị trí của Mauricio Victorino, người đã chơi đuối nhất trong trận đấu với Pháp ở lượt trận đầu tiên.
Nhật Quang (Theo AP)