thethaovanhoa.vn

Hà Nội với World Cup: Kẻ vui, người... ngậm ngùi

15/06/2010 14:57 GMT+7

Những người nước ngoài có nhiều năm sống và làm việc ở Hà Nội nhận xét rằng tinh thần hâm mộ bóng đá của người dân thủ đô Việt Nam đã khác trước, đi vào chiều sâu hơn.

(TT&VH Online) - Những người nước ngoài có nhiều năm sống và làm việc ở Hà Nội nhận xét rằng tinh thần hâm mộ bóng đá của người dân thủ đô Việt Nam đã khác trước, đi vào chiều sâu hơn. Nghĩa là vẫn rất quan tâm tới bóng đá, nhất là vào dịp World Cup, nhưng bớt dần đi các biểu hiện bề nổi, khoa trương.

Người Hà Nội giờ đây trong các buổi tối nóng nực thích ngồi (hay nằm) nhà bật máy lạnh xem truyền hình trực tiếp các trận đấu ở Nam Phi qua các kênh của Việt Nam và nước ngoài. Việc sắm một chiếc tivi lớn màn hình phẳng không còn là điều xa vời với nhiều gia đình người Hà  Nội. Tuy nhiên, đối với những người trẻ tuổi thì đến các quán cà phê bóng đá vẫn là một thú vui.



Các quán cà phê bóng đá thu hút đông đảo thanh niên Hà Nội

Trong khi các tụ điểm giải trí của thanh niên có lắp sẵn tivi màn hình lớn thu hút rất đông khách thì các điểm giải khát vỉa hè, vốn là một nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội, lại vắng vẻ.

“Trà chanh Malibu” đang trong tình trạng bị World Cup “cướp” mất khách ruột. Điểm giải khát đặc thù của tuổi trẻ có tên gọi ngồ ngộ này mới khai trương ở 25 Hai Bà Trưng nhưng đã có một lượng khách trung thành. Đó là do vỉa hè thoáng rộng, lại ở vị trí đẹp - gần Bờ Hồ, hơi chếch Tràng Tiền Plaza. Nhưng cái chính là vì đồ uống ở đây rất đặc biệt, do chính ba “ông chủ trẻ” đẹp trai tự tay pha chế - chanh Malibu, Blue và Dâu tây. Những thứ cốc tai này thơm, mát và giá cũng phải chăng, không “đụng hàng” với các quán khác. Thế nhưng từ ngày 11/6 đến nay “Trà chanh Malibu” không cạnh tranh được với các quán cà phê bóng đá. “Ông chủ trẻ” M. cho biết: “Khách hàng quen của chúng tôi hoặc là ở nhà xem bóng đá, hoặc là đến các quán có tivi, nhất là vào những buổi tối có các trận đấu hay vào lúc 9 giờ. Thành ra dịp lễ hội bóng đá của cả hành tinh lại là mùa thất thu với chúng tôi. Nhưng đành chấp nhận thôi. Cũng như trong một trận bóng đá, có kẻ vui, người buồn. Chúng tôi đang nghiên cứu để pha chế ra những loại nước uống thích hợp với gu của tuổi trẻ Hà thành để “phục thù” vào thời hậu World Cup”.

    Vương Chung
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN