thethaovanhoa.vn

HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T): Tin Dunga, hoài nghi Eriksson

15/06/2010 11:40 GMT+7

Là HLV thế hệ trẻ được học hành bài bản, có chí tiến thủ và đang phát tiết về chuyên môn, Phan Thanh Hùng đang là cái tên khá “hot”. Dưới đây là đánh giá của ông Hùng về World Cup.

(TT&VH) - Là HLV thế hệ trẻ được học hành bài bản, có chí tiến thủ và đang phát tiết về chuyên môn, Phan Thanh Hùng đang là cái tên khá “hot”. Dưới đây là đánh giá của ông Hùng về World Cup:

“Như vậy, các đội lần lượt đã thể hiện phần nào năng lực của mình. Chủ nhà khó lòng vào sâu, dù sau lưng họ có sức mạnh ghê gớm của khán giả. Một ngựa ô Hàn Quốc gây thích thú khi hạ gục Hy Lạp 2-0. Đặc biệt các ứng cử viên vô địch, chúng ta đã thấy Argentina quá quyến rũ, tôi có cảm giác trong lòng họ như hàm chứa cả quả núi lửa sẵn sàng thiêu đốt bất cứ rào cản nào. Một Đức hợp lý từng cm trên sân, sự hiệu quả khó ai địch nổi. Bóng đá Anh vẫn cho thấy sự mong manh vốn có, không chỉ biểu hiện qua tai nạn của thủ môn. Rồi Hà Lan, Italia cũng phơi bày khá rõ năng lực. Như vậy, ngoài Tây Ban Nha của bảng H chưa thi đấu, cả thế giới sẽ ngóng về bảng G khi có sự hiện diện của 2 đội bóng lớn là Brazil, Bồ Đào Nha. Bờ Biển Ngà cũng đang là cái tên gây khó chịu với những ai tham vọng vào sâu. Kể cả Triều Tiên cũng đáng để xem. Người ta muốn xem liệu những khủng hoảng về chính trị, kinh tế và đang bị đủ thứ o ép có làm trì trệ nền bóng đá của nước này hay không? Bóng đá rất công bằng, kể cả bom đạn vẫn khó vùi dập được sức sống của nó.


HLV Phan Thanh Hùng (bên phải) tin Dunga, hoài nghi Eriksson

Giờ đây, khi nhìn Argentina thi đấu, tôi mới thấy rằng sức mạnh truyền thống của Brazil vẫn còn đủ gây tê liệt nhiều kình địch. Việc họ hạ Argentina 3-1 để giành vé chính thức đến Nam Phi,  hay mới chỉ để thua duy nhất 1 trận trong suốt 2 năm qua, lên ngôi vô địch một cách thuyết phục tại Confed Cup 2009 và đứng đầu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ đã chứng minh sức mạnh của thầy trò Dunga. Nhắc đến HLV trẻ này, tôi cũng này tỏ sự ngưỡng mộ, thậm chí ủng hộ sự dũng cảm của ông khi áp đặt sự thực dụng vào chiến thuật, sẵn sàng loại bỏ những ngôi sao lớn. Brazil giờ đây có hệ thống phòng ngự chắc chắn hơn, tinh thần kỷ luật cao hơn. Tôi vẫn tin độ tuổi trung bình quá cao sẽ không làm cho Brazil đánh mất vị thế của mình. Họ sẽ thắng Triều Tiên 2-0. Tất nhiên, thầy trò Dunga sẽ vấp phải sự kháng cự vô cùng quyết liệt từ phía đội bóng châu Á, khi 44 năm sau lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup họ mới xuất hiện trở lại, khi lòng tự trọng đất nước đang dâng cao.

Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà sẽ rất gay cấn. HLV Carlos Queiroz  đang sở hữu nhiều cầu thủ giỏi mà tiêu biểu là Cristiano Ronaldo. Tôi nghĩ World Cup năm nay anh ấy sẽ bùng nổ. Bên cạnh đó, Simao là mẫu cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu. Bồ Đào Nha cũng rất cân bằng giữa 3 tuyến, với lối chơi đặt cái đẹp lên trên tất cả. Tôi nghĩ quan niệm đó thời điểm này chưa hẳn là hay, thậm chí sẽ thiệt thòi cho họ. Theo tôi, muốn làm được điều vĩ đại Bồ Đào Nha nên học theo Brazil.

Nếu không, ngay cuộc chạm trán với Bờ Biển Ngà, họ có thể phải trả giá nếu muốn lấy bóng đá đẹp đè bẹp một đối thủ ngoài sức vóc, kỹ thuật chơi bóng cũng không kém. Tôi để ý sau World Cup 2006, hàng loạt cầu thủ của Bờ Biển Ngà đã đổi đời, đổ bộ sang châu Âu và thành công như Drogba, Salomon Kalou, Yaya Toure… Theo tôi, nếu kiểm soát được sự bản năng, tính “hoang dã”  thái quá, cùng việc HLV Eriksson nhạy cảm hơn, tài năng hơn, Bờ Biển Ngà sẽ vào sâu. Tôi vẫn còn nghi ngờ khả năng xoay chuyển  của Eriksson, nên dự đoán Bồ Đào Nha sẽ thắng 1-0”.

HỮU QUÝ (ghi)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN