
FIFA “chọn nhầm” người trao Cúp: Italia muốn một lời xin lỗi
Sau bốn năm giữ Cúp vàng thế giới, việc Italia phải trao trả lại chiếc cúp cho BTC World Cup 2010 là không có gì phải bàn cãi, nhưng nghi thức này vừa được FIFA tiến hành hết sức lố bịch và khiến người Italia vô cùng phẫn nộ.
(TT&VH) - Sau bốn năm giữ Cúp vàng thế giới, việc Italia phải trao trả lại chiếc cúp cho BTC World Cup 2010 là không có gì phải bàn cãi, nhưng nghi thức này vừa được FIFA tiến hành hết sức lố bịch và khiến người Italia vô cùng phẫn nộ.
Hôm 10/6, trong buổi gala âm nhạc chào mừng World Cup 2010 được tổ chức ở sân Orlando Pirates (Soweto), người được FIFA chọn để thay mặt Italia chuyển giao chiếc cúp cho BTC World Cup 2010 lại không mang quốc tịch Italia hay được sự ủy nhiệm của LĐBĐ Italia. Trước sự chứng kiến của hàng trăm quan chức bóng đá thế giới và hàng nghìn người hâm mộ, Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke đã mời Patrick Vieira, một cầu thủ người Pháp gốc Senegal, lên trao cúp vàng cho ông Danny Jordaan, Trưởng ban tổ chức World Cup 2010.
 Italia "sôi máu" vì FIFA lại mời Vieira thay mặt họ trao lại cúp vàng cho BTC World Cup, Ảnh AP |
Sự kiện này khiến người Italia cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Vieira đại diện cho cái gì mà lại được đứng ra đảm nhận việc này? Trong một công văn chính thức, chủ tịch LĐBĐ Italia (FIGC) Giancarlo Abete đã yêu cầu FIFA phải có lời giải thích về sự “nhầm lẫn” này: “Vieira không giành được chiếc cúp đó, cũng như bất cứ cầu thủ Pháp nào khác, trong khi chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào về việc chuyển giao này. Tất cả những gì tôi, cũng như Liên đoàn, biết được về sự kiện diễn ra ở Orlando Pirates chỉ là một buổi gala âm nhạc thuần túy. Nếu FIFA tổ chức lễ chuyển giao này và có thư mời, chúng tôi nhất định sẽ cử đại diện đến. Chúng tôi không nghĩ FIFA coi đây là sự nhầm lẫn và muốn họ giải trình về việc này”.
FIFA sau đó cũng đã có thông cáo trả lời FIGC, trong đó cơ quan đầu não của bóng đá thế giới khẳng định: “Chúng tôi đã có thư mời, nhưng FIGC phản hồi rằng đại diện được mời sẽ không thể đến dự. FIFA hiểu rõ tình thế này và đã có kế hoạch chuẩn bị. Patrick Vieira được chọn vì anh ấy đã từng chiến thắng World Cup (1998) và mang trong mình dòng máu châu Phi, một điều rất có ý nghĩa trong lần đầu tiên World Cup được tổ chức ở châu lục này”. Đại diện mà FIFA nói tới là Andrea Pirlo, nhưng cầu thủ này không thể đến dự vì còn đang phải điều trị chấn thương. Ông Abete thừa nhận việc này, nhưng cho rằng thật vô lý khi yêu cầu một tuyển thủ đến nghe ca nhạc trong khi anh ta đang phải tập trung cùng đội tuyển chuẩn bị cho World Cup, và FIFA cũng không yêu cầu FIGC cử người khác thay thế Pirlo sau khi nhận được phản hồi.
Đây không phải lần đầu tiên Italia bị FIFA coi thường kể từ khi đăng quang ngôi vô địch thế giới. Bốn năm trước, ở Berlin, chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã cố tình không lên trao cúp vô địch cho Italia sau trận chung kết thắng Pháp, điều chưa từng có tiền lệ (ủy nhiệm chủ tịch UEFA khi đó là Johansson làm thay). Ông này, trong chuyến thăm Australia sau đó không lâu, tuyên bố rằng Italia không xứng đáng thắng Australia ở trận vòng 1/8 World Cup 2006. Vào tháng 9/2008, trước khi Italia bắt đầu vòng loại World Cup 2010, Blatter mới chịu đứng ra trao chiếc cúp vàng tượng trưng cho đội tuyển Italia, bên cạnh những lời tán dương chẳng mấy thật lòng. Nhưng sự kiện lần này là lố bịch nhất, bởi chẳng khác nào FIFA phủ nhận Italia là đội đương kim vô địch, ngay trước khi đội tuyển áo màu Thiên thanh bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu.
Vĩnh Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN