thethaovanhoa.vn

Đoản khúc World Cup: Bỗng dưng… chợt nhớ…

14/06/2010 12:20 GMT+7

Hôm nay, tình cờ khi ngồi soạn lại đống tin nhắn trong điện thoại, khiến tôi chợt nhớ đến những kẻ vắng mặt ở Nam Phi mùa hè này.

(TT&VH) - 1. Hôm nay,  tình cờ khi ngồi soạn lại đống tin nhắn trong điện thoại, khiến tôi chợt nhớ đến những kẻ vắng mặt ở Nam Phi mùa hè này.

Đó là tin nhắn của một fan đội tuyển Czech khi đội tuyển anh yêu quí phải dừng chân ở Euro 2008 nội dung “Czech của anh đã về Praha, đêm nay anh sẽ cầu mong chiến thắng cho Mannschaft của em” và “Vì tình yêu của em với tuyển Đức, anh sẽ thành fan của Mannschaft.”

Khi đó, tôi đã biết ơn anh rất nhiều và gọi những tin nhắn đó là “một miếng khi đói” bởi Mannschaft của tôi khi đó đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc.” Tin nhắn đó, cùng những tin nhắn của những người fan của tuyển Nga còn lưu trong máy sau bài viết “Thức dậy đi chú gấu ngủ đông” của tôi làm tôi chợt nhận ra mình đã quên phứt sự thiếu vắng của Nga và Czech.

Họ không phải là những đội bóng mạnh, họ có fan, nhưng không nhiều, chủ yếu là những người có chút liên quan đến họ mới đem lòng yêu. Bởi vậy, họ dễ bị lãng quên. Nhất là khi không khí cuồng nhiệt của World Cup với 3 trận đấu mỗi ngày cuốn ta  vào chốn “ăn bóng đá, ngủ bóng đá.” Khi, vòng đấu đầu tiên chưa diễn ra đủ, nghĩa là màn chào hỏi của 32 đội chưa hết…

Nhưng chính trong cái không gian bóng đá toàn cầu đó, với sự mẫn cảm của một “fan cuồng,” tôi biết rằng, sự thiếu vắng của họ sẽ càng “ngấm” hơn trong lòng fan của mình. Và vì điều đó họ không bị lãng quên, họ sẽ được nhớ đến khi có một trận đấu nào đó của cựu đối thủ đá để liên tưởng, để so sánh.

Lòng vả như lòng sung, hẳn tôi sẽ “đau” lắm, hẳn sẽ không có sự an ủi nào bù đắp nổi nỗi buồn lỡ khi Mannschaft của tôi không đến được chuyến tàu World Cup. Ơn trời, điều đó đã không xảy ra, và hy vọng sẽ không bao giờ đến. Lúc này đây, chia sẻ với những người bạn của mình, tôi muốn gửi gắm sự “chợt nhớ” của mình đến họ, để (hơi cá nhân một xíu) mong rằng, họ sẽ là fan của của Mannschaft mùa này.

2. Ngày mai, tuyển Itali sẽ ra trận, và Anh Ngọc-phóng viên của TTVH, của TTXVN xuất hiện trong vùng “chợt nhớ” của tôi. Duyên nợ, hai lần “cược” với Ngọc, thua cả 2, trận bán kết 2006 và chung kết Champions League vừa rồi. Nhưng không vì thế mà ghét nhau, không vì thế mà là đối thủ. Tôi vẫn còn nợ Ngọc một chầu bia Đức, ngược lại Ngọc cũng thiếu một bữa khao pizza…

Lại nữa, đọc báo, thấy nạn cướp bóc ở Nam Phi mà lo, càng lo hơn khi các vụ cướp có vũ trang nhắm vào các nhà báo. Gửi lời tới Anh Ngọc, cẩn thận nhé em và chúc đội quân áo thiên thanh mà em yêu quí sẽ có những bước khởi đầu tốt đẹp. Vì nếu để phục thù cho 4 năm trước – vẫn hơi cá nhân xíu, một xíu thôi - thì cả Đức của tôi và Italia của Ngọc cũng phải vào đến bán kết. Hẹn nhau vào ngày 8 tháng 7 nhé, tin là thế!

Đoàn Ngọc Thu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN