
"Máy quét" Melo & "Cái bóng" của HLV Dunga
Với lối chơi quyết liệt trên sân, Melo đang được kỳ vọng sẽ trở thành một Dunga mới của tuyển Brazil ở World Cup 2010.
(TT&VH Online) – Với lối chơi quyết liệt trên sân, Melo đang được kỳ vọng sẽ trở thành một Dunga mới của đội tuyển Brazil ở World Cup 2010. Trong danh sách 23 cầu thủ Brazil sang Nam Phi dự World Cup 2010, Melo là một trong số những cầu thủ được HLV Dunga “ưu ái”. Không chỉ thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự giống như Dunga ở World Cup 1994, Melo còn sở hữu một lối chơi quyết liệt cùng nền tảng thể lực sung mãn. Tại Confed Cup 2009, Melo thi đấu rất xuất sắc. Anh cùng với G. Silva đã tạo nên một “tấm khiên” cực kỳ vững chắc trước hàng phòng ngự của tuyển Brazil. Do vậy, người hâm mộ Brazil đang đặt rất kỳ vọng vào Melo, người được ca tụng là “Dunga đệ nhị”. Khi được hỏi về HLV Dunga, Felipe Melo đã cho hay: “Chúng tôi có những điểm tương đồng. Và điều quan trọng là mỗi đội bóng đều cần một cầu thủ có tính cách mạnh mẽ để hỗ trợ các đồng đội trong những trường hợp cần thiết. Tôi và Dunga có lối chơi khá giống nhau. Chúng tôi không phải là mẫu cầu thủ Brazil có lối chơi đẹp mắt nhưng cả tôi và Dunga đều đặt hiệu quả lên hàng đầu. Tôi chưa bao giờ e ngại trước những tình huống va chạm trên sân và Dunga trước đây cũng vậy”.Trong sự nghiệp của mình, HLV Dunga từng 96 lần khoác áo đội tuyển và ông cũng là thủ quân của Brazil đăng quang ở World Cup 1994. Ngoài ra, Dunga cũng từng tham dự World Cup 1990, giải đấu mà Brazil để thua Argentina ở vòng hai, và World Cup 1998. Ngược lại, đây mới là lần đầu tiên Melo dự một kỳ World Cup. Về điều này, Melo đã cho biết: “Dunga từng có quãng thời gian thi đấu thành công trong màu áo đội tuyển. Cái bóng của Dunga ở vị trí tiền vệ phòng ngự là quá lớn. Tôi đang có tìm cách học hỏi từ kinh nghiệm của ông ấy. Dunga cũng không ngần ngại đưa ra những chỉ dẫn hỗ trợ tôi. Ông ấy từng giành được mọi thứ, còn tôi thì chưa”.Nhờ phong độ tuyệt vời trong màu áo Fiorentina, Melo đã được HLV Dunga để ý tới. Dù chơi không thực sự xuất sắc ở Juventus trong mùa bóng vừa qua nhưng Melo vẫn được chiến lược gia của tuyển Brazil trao niềm tin. Tuy nhiên, trong trận giao hữu với Tanzania mới đây, Melo đã có một vài đường chuyền sai. Cựu cầu thủ của Almeria thừa nhận: “Tôi đã mắc khá nhiều lỗi trong trận gặp Tanzania. Tôi đã thi đấu quá chậm chạp và thiếu tập trung. Tuy nhiên, trong những trận đấu trước của tuyển Brazil, tôi luôn chơi với phong độ cao nhất. Một trận giao hữu chưa thể đánh giá chính xác thực lực của bất cứ cầu thủ nào”. Về đối thủ đầu tiên của Brazil ở World Cup 2010, Melo nhận định: “Chúng tôi cần phải tập trung cho trận đấu với Triều Tiên. Chúng tôi không được phép mắc bất cứ sai lầm nào”.
Anh Hiển (Theo AFP)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN