Chiều tối qua, 11/6, nhằm đúng giờ khai mạc VCK World Cup 2010, tại Art Vietnam (7 Nguyễn Khắc Nhu, HN) đã diễn ra Triển lãm Sắc màu nụ cười.
(TT&VH) - Chiều tối qua, 11/6, nhằm đúng giờ khai mạc VCK World Cup 2010, tại Art Vietnam (7 Nguyễn Khắc Nhu, HN) đã diễn ra Triển lãm Sắc màu nụ cười.
Tác giả của gần 30 nụ cười, cách cười, kiểu cười khác nhau được trưng bày tại đây làhọa sĩ Nguyễn Nghĩa Cương – một họa sĩ hài hước được công chúng yêu mỹ thuật biết đến bởi có những tác phẩm đầy dí dỏm và khiêu khích về “những điều mắt thấy, tai nghe” trong cuộc sống.
Họa sĩ Nguyễn Nghĩa Cương… cười
Cương, một lần nữa lại trêu chọc cho công chúng (ít nhất là với những người không thích bóng đá đến với anh tại triển lãm) bật cười bằng cách sử dụng những hình ảnh từ tranh Đông Hồ truyền thống, những bức tranh mang tính tôn giáo và dân gian kết hợp với nghệ thuật Pop art. Những tác phẩm của Cương cho thấy anh đã đặt lịch sử, nghệ thuật văn hóa và hài hước song hành với cuộc sống đương đại, biến nó thành một cánh đồng bất tận nụ cười, một kính vạn hoa đầy màu sắc, khiêu khích như muốn “nhảy bổ” vào cuộc sống.
“Tiếng cười là nốt nhạc tuyệt mỹ không thể thiếu trong cuộc sống. Tiếng Việt ta đa thanh, tiếng cười ta đa nghĩa bền, đẹp, thâm, sâu… Tôi tạo ra “cánh đồng cười”, mượn tiếng cười của nghệ thuật để làm một phương tiện tấu lên những suy nghĩ của mình về các vấn đề bất cập của cuộc sống. Tôi cho rằng, tiếng cười đôi khi cũng đủ đảm bảo chất lượng ISO giữa con người với con người với những sắc thái, dư vị thú vị… Không bổ ngang, thì bổ dọc, không bổ trên thì bổ dưới. Cười đi, một khi anh cười, anh thắng tất”. Cương nói.

Hoàng Mai