thethaovanhoa.vn

Serbia quyết xua tan "bóng ma" ở World Cup 2006

12/06/2010 19:50 GMT+7

Xua tan bóng ma thất bại ở World Cup 2006 là tất cả những gì hiện diện trong đầu các cầu thủ Serbia khi họ bước vào trận đấu mở màn của mình ở bảng D với "Những ngôi sao đen" Ghana vào tối mai.

(TT&VH Online) - Xua tan bóng ma thất bại ở World Cup 2006 là tất cả những gì hiện diện trong đầu các cầu thủ Serbia khi họ bước vào trận đấu mở màn của mình ở bảng D với "Những ngôi sao đen" Ghana vào tối mai (13/6). Cựu binh còn sót lại từ đội hình thất bại cả 3 trận ở World Cup 4 năm về trước khi họ còn mang tên Serbia & Montenegro, Dejan Stankovic, tin rằng Serbia sẽ thi đấu thành công trong lần đầu tiên góp mặt ở World Cup với tư cách là đội bóng đến từ một quốc gia độc lập.

"Các buổi tập của chúng tôi đều diễn ra trong bầu không khí sôi nổi. Tất cả các cầu thủ đều nỗ lực và hứng khởi khi được đại diện cho một Serbia độc lập tham dự World Cup. Chúng tôi biết là số CĐV của Ghana sẽ áp đảo các CĐV Serbia  vì họ được chơi ở châu lục của mình nhưng điều đó không ảnh hưởng tới Serbia", Stankovic bày tỏ. "Đồng đội của tôi ở Inter Milan nói rằng mục tiêu của Ghana là vào bán kết World Cup nhưng chúng tôi tin là mình có thể chặn bước họ dù tham vọng của Serbia có phần khiêm tốn hơn Ghana", Stankovic nói tiếp.


Serbia quyết tâm xóa đi kỷ niệm buồn ở World Cup 2006, Ảnh AP

Đồng đội của Stankovic là Pantelic tỏ ra rất tôn trọng "Những ngôi sao đen". Tiền đạo của tuyển Serbia cho rằng đội bóng Châu Phi là đối thủ không dễ đối phó. "Ghana có thể là đội bóng Châu Phi mạnh nhất tại giải đấu này. Họ có một số cá nhân nổi bật. Ghana mạnh hơn Cameroon (đối thủ bị Serbia đánh bại 4-3 trong trận giao hữu tiền World Cup) vì họ sở hữu một hàng tiền vệ nhanh nhẹn, chắc chắn và mạnh mẽ hơn", Pantelic phát biểu.  

Với việc "máy quét" Essien không thể góp mặt vì chấn thương, Ghana mất đi một trụ cột cực quan trọng nơi tuyến giữa. Trám chỗ của tiền vệ đang khoác áo Chelsea có thể là Sulley Muntari. HLV người Serbia của Ghana Rajevac đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ không để tình cảm quê hương ảnh hưởng tới công việc chuyên môn của mình khi hai đội gặp nhau vào tối mai. Ghana tới Nam Phi với một đội hình trẻ nhất World Cup có tuổi trung bình 24. Stephen Appiah là một trong số không nhiều những cựu binh được kỳ vọng sẽ mang đến chất thép cho tuyến giữa của đội bóng thuộc Châu lục đen.

Appiah đánh giá rất cao Serbia và cho rằng Ghana đang phải đối mặt với một thách thức khó khăn thực sự. "Tôi rất e ngại Serbia vì họ có khả năng bùng nổ và rất mạnh về kỹ thuật". Appiah ủng hộ quyết định mà HLV Rajevac có thể đưa ra là cho Ghana đá với sơ đồ 4-5-1 bất chấp việc chiến thuật gia người Serbia bị chỉ trích là tỏ ra quá thận trọng tại CAN 2010 đầu năm nay khi Ghana thất bại trong trận chung kết. "Inter Milan của Mourinho bị chỉ trích vì lối chơi quá thiên về phòng ngự nhưng họ đã vô địch Champions League. Cuối cùng, người ta bao giờ cũng nhớ đến người chiến thắng hơn tất cả", Appiah tỏ ra rất thực tế.

HT (Theo Reuters)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN