thethaovanhoa.vn

"Kim cương trong ngày khai mạc"

12/06/2010 15:07 GMT+7

Điều thú vị của trận Nam Phi- Mexico không nằm ở tỉ số cách biệt như 4 năm về trước, mà đơn giản nó chính là sự hòa quyện của nhiều nét đẹp trong bóng đá.

(TT&VH Online) - Với sự có mặt của đội tuyển Nam Phi trong trận mở màn World Cup lần thứ 19, đây là lần thứ hai kể từ World Cup năm 1974, đội tuyển nước chủ nhà là một trong hai đội bóng có vinh dự tham dự trận khai mạc một kỳ World Cup, bởi trước đó, gần như vinh dự này thuộc về đội đương kim vô địch giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.


Lật lại lịch sử World Cup thì trước năm 2006, các trận khai mạc thường không mấy hấp dẫn, rất ít bàn thắng được ghi - bởi tâm lý thi đấu thận trọng của hai đội bóng tham gia, nhất là đội đương kim vô địch. Nhưng từ khi FIFA cho phép đội chủ nhà được chơi trận mở màn World Cup năm 2006 tại Đức, trận khai mạc Đức-Costa Rica rất hấp dẫn với kết quả 4-2 nghiêng về đội chủ nhà World Cup, bởi nó được sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên chủ nhà, với khát vọng tiếp sức với hi vọng giúp đội nhà “đầu xuôi đuôi lọt” để đi đến trận cuối cùng của giải.


CĐV tạo nên không khí sôi động ở World Cup 2010 - Ảnh Mạnh Hùng

Nhưng điều thú vị của trận khai mạc World Cup thứ 19 tại Nam Phi giữa chủ nhà Nam Phi và Mexico – đội bóng đến từ khu vực Concacaf (Bắc Trung Mỹ và Caribe) không nằm ở tỉ số cách biệt như 4 năm về trước, mà đơn giản nó chính là sự hòa quyện của nhiều nét đẹp trong bóng đá: gần như không có những pha vào bóng thô bạo; không có những màn câu giờ, chẳng thấy bóng dáng các kịch sĩ, cũng chẳng có các quyết định "vớ vẩn" của tổ trọng tài. Tuy những tiếng kèn Vuvuzela trên khán đài sân vận động ở Johannesburg có làm chói tai và khiến khán giả mất tập trung, nhưng chẳng hề gì khi những màn trình diễn đôi công giữa hai đội bóng thuộc hai châu lục khác nhau liên tục được thực hiện trong 90 phút thi đấu, khiến người xem dù trực tiếp trên khán đài hay gián tiếp qua màn ảnh nhỏ truyền hình đều mấy lượt xuýt xoa, đứng ngồi không yênĐó chính là sự hấp dẫn của môn thể thao Vua này.


Sự hết mình, tuy có đôi phần vụng về, của đội bóng chủ nhà thuộc lục địa đen, sự điềm tĩnh của trọng tài chính người châu Á, khán giả cuồng nhiệt trên khắp sân vận động, hai bàn thắng đẹp, những pha bóng phản công suýt thành bàn, … chắc chắn là những viên kim cương (*) quý giá dành cho đất nước Nam Phi tại kỳ World Cup này.


                                  Ngọc Trần (TP HCM)


(*): Nam Phi vốn được mệnh danh là xứ sở kim cương với ngành khai thác kim cương nổi tiếng trên thế giới.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN