thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Tây Ban Nha: Chào Nam Phi, chúng tôi đã tới!

12/06/2010 12:54 GMT+7

Vào lúc 9 giờ 20 phút sáng hôm qua (giờ Nam Phi), chiếc máy bay Airbus A340 của hãng hàng không Iberia chở các thành viên trong đoàn TBN đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Johannesburg.

(TT&VH) - Vào lúc 9 giờ 20 phút sáng hôm qua (giờ Nam Phi), chiếc máy bay Airbus A340 của hãng hàng không Iberia chở các thành viên trong đoàn TBN đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Johannesburg, kết thúc hành trình kéo dài tròn 10 tiếng.

Tây Ban Nha chính là đội cuối cùng có mặt ở Nam Phi. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, toàn bộ 50 thành viên trong đoàn, bao gồm 23 cầu thủ, các thành viên trong ban huấn luyện, đội ngũ hậu cần và một số phóng viên theo đội, cùng khoảng 3 tấn hành lý đã được chuyển lên xe bus và bắt đầu chuyến đi tới nơi đóng quân ở Potchefstroom, một thành phố đại học nhỏ nằm cách Johannesburg 135 km. Ngay tối qua, TBN đã có buổi tập đầu tiên trên đất Nam Phi. Đó là một buổi tập ngắn và nhẹ nhàng, chủ yếu là để các cầu thủ có dịp làm quen với môi trường mới.


Cầu thủ TBN đã có buổi tập đầu tiên trên đất Nam Phi, Ảnh AP
Đôi chút về nơi trú chân của TBN trong thời gian diễn ra World Cup. Sở dĩ Potchefstroom được gọi là thành phố đại học vì nơi đây tập trung rất nhiều trường đại học, trường học, các học viện và trung tâm nghiên cứu lớn. Dân số của Potchefstroom chỉ vào khoảng 200.000 người. Để đi từ Potchefstroom tới Durban, nơi TBN chơi trận đầu tiên với Thụy Sỹ, thầy trò Del Bosque sẽ phải vượt qua một quãng đường lên tới 700 km. Tuy không mấy thuận lợi về mặt đường đi, song thầy trò Del Bosque vẫn cảm thấy cực kỳ hài lòng với nơi đóng quân mới, vốn còn có một tên khác là "Ngôi nhà của thể thao" do có tới 17 đội tuyển thể thao Nam Phi đóng trụ sở ở đây, vì chất lượng tuyệt vời của cơ sở hạ tầng. Không khí ở Potchefstroom cũng rất yên bình, đảm bảo các thành viên đội tuyển sẽ giữ được sự tập trung tối đa trong những ngày World Cup.

* Trường hợp Iniesta: Quyết định trong 24 giờ

Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong những ngày này là tình hình sức khỏe của Iniesta. Tiền vệ của Barca có biểu hiện tái phát chấn thương cơ trong trận giao hữu với Ba Lan, và dù anh nói rằng mình vẫn cảm thấy rất thoải mái và tự tin có thể chơi trận mở màn với Thụy Sỹ, Del Bosque vẫn không thể không cẩn trọng. "Ngài râu kẽm" dự định sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của Iniesta sau buổi tập chiều ngày hôm nay. Trong trường hợp Iniesta không kịp bình phục, Pedro hoặc Jesus Navas là những người nhiều khả năng sẽ được lựa chọn để thế chỗ. Cả hai đều đã thể hiện rất tốt trong các trận giao hữu vừa qua: Navas ghi bàn quyết định ở trận gặp Hàn Quốc, Pedro kiến tạo 1 bàn, ghi 1 bàn ở trận gặp Ba Lan.

V.C

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN