thethaovanhoa.vn

Bảng D: Những đoàn quân trẻ

13/06/2010 06:20 GMT+7

Mặc dù mang đến Nam Phi đội hình trẻ nhất trong lịch sử 76 năm tham dự các VCK World Cup nhưng Đức vẫn chưa phải là đội tuyển trẻ nhất ở giải đấu sẽ chính thức khai màn vào đêm nay.

(TT&VH Cuối tuần) - Mặc dù mang đến Nam Phi đội hình trẻ nhất trong lịch sử 76 năm tham dự các VCK World Cup nhưng Đức vẫn chưa phải là đội tuyển trẻ nhất ở giải đấu sẽ chính thức khai màn vào đêm nay. Ghana, đối thủ của Đức ở bảng D, mới là đội tuyển có độ tuổi trung bình thấp nhất tại World Cup 2010.


Gana mang đến WC đội hình trẻ nhất
Thống kê dựa trên danh sách 736 cầu thủ chính thức mà 32 liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển tham dự World Cup 2010 đã gửi lên FIFA, Ghana giành vị trí quán quân về sức trẻ khi đại diện của châu Phi này mang đến Nam Phi dàn “lính chiến” có tuổi đời trung bình chỉ 24,1. Nằm cùng bảng D với Ghana, Đức cũng xếp thứ ba về độ tuổi trung bình (25,0), sau Triều Tiên (24,8). Bảng D thực sự trở thành bảng đấu của những con người trẻ tuổi khi Serbia cũng mang đến World Cup 2010 một đội hình tương đối trẻ, trung bình 26,0 tuổi và xếp ở vị trí thứ bảy. Đức, Ghana và Serbia được xem là ba đối thủ khá cân sức trong cuộc chiến giành hai tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này, trong khi Australia vẫn bị đánh giá thấp hơn cả. Không chỉ thua kém về đẳng cấp, đại diện của xứ sở Kangaroo còn đưa đội hình có độ tuổi trung bình 28,4 đến Nam Phi, xếp thứ 30/32 đội tuyển dự World Cup 2010. Già nhất trong số các đại diện là đội tuyển Anh, khi huấn luyện viên Fabio Capello đưa đội hình trung bình 28,7 tuổi sang chinh chiến. Trẻ hơn một chút, Brazil xếp ngay trên Anh, với độ tuổi trung bình 28,6.


Trong số 23 tuyển thủ Đức đến Nam Phi lần này, có đến năm người vừa giành chức vô địch châu Âu trong màu áo đội tuyển U21 Đức ở giải đấu diễn ra trên đất Thụy Điển vào tháng 6/2009. Người trẻ nhất của đội tuyển Đức là Toni Kroos, sinh năm 1990. Huấn luyện viên Joachim Loew cũng mang theo ba cầu thủ sinh năm 1989, hai cầu thủ sinh năm 1988 và ba cầu thủ sinh năm 1987. Quan trọng hơn, phần lớn những cầu thủ trẻ này đều đóng vai trò quan trọng trong đội hình của đội tuyển Đức. Manuel Neuer (1986) là thủ môn số một, Holger Badstuber (1989) là hậu vệ cánh trái, Sami Khedira (1987) thay thế Michael Ballack ở khu vực giữa sân, Mesut Oezil (1988) đóng vai trò “số 10” cổ điển ở hàng tiền vệ, trong khi Thomas Mueller (1989) là giải pháp hữu hiệu bên cánh trái. Mueller, tài năng mới nổi ở mùa giải vừa qua của Bayern Munich, là người tiếp quản chiếc áo số 13 mà thủ quân Michael Ballack để lại, vì FIFA ra quy định buộc các đội tuyển phải có số áo từ 1 đến 23 theo danh sách đăng ký.

Chiếm vị trí quán quân về độ tuổi trung bình nhưng các tài năng trẻ của Ghana chưa thật sự gây được tiếng vang lớn, dù rất nhiều người trong số họ đang thi đấu cho các đội bóng ở châu Âu, tại Anh, Italia, Đức và Tây Ban Nha. Thậm chí, Ghana còn thua kém Serbia nếu đặt các cầu thủ lên bàn cân tài năng. “Thế hệ 87” - với những Gojkor Kacar, Zoran Tosic hay Zdravko Kuzmanovic - đang là niềm hy vọng lớn của bóng đá Serbia. Tạm thời gạt những lão tướng của Australia sang một bên, cuộc chiến giữa bộ ba Đức - Ghana - Serbia ở bảng D sẽ xoay quanh những cầu thủ trẻ. Trẻ hóa đang là xu thế tất yếu của các đội tuyển quốc gia, và những người nhanh chân hơn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn.

Hà Minh Chi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN