
Bảng E: Nhuộm một màu da cam?
Thứ bóng đá tổng lực huyền thoại của VCK World Cup 1974 dưới cây đũa thần của phù thủy Johan Cruyff chỉ còn tồn tại trong tâm tưởng người hâm mộ và những cuốn băng hình phủ kín một màu da cam.
(TT&VH Cuối tuần) - Thứ bóng đá tổng lực huyền thoại của VCK World Cup 1974 dưới cây đũa thần của phù thủy Johan Cruyff chỉ còn tồn tại trong tâm tưởng người hâm mộ và những cuốn băng hình phủ kín một màu da cam. Thế nhưng một phần cá tính của lối chơi "khủng khiếp" ấy nay sống lại trong hình ảnh của đội Hà Lan, ít nhất trên mặt trận tấn công.
 Dirk Kuyt vui vẻ trên sân tập vào ngày 8/6 vừa qua
|
Hà Lan rơi vào một bảng đấu không quá khó ở vòng loại khi các đối thủ của họ phần lớn là dở. “Cơn lốc da cam” họ tạo ra đã cuốn phăng mành lưới các đối thủ những 17 lần! Bí quyết nằm ở một lối chơi tấn công linh hoạt với các mắt xích luôn sẵn sàng trám chỗ của nhau, một phần “yếu quyết” của bóng đá tổng lực.Robin Van Persie sẽ đảm nhiệm vai trò “số 9” mà Van Nistelrooy để lại, nhưng đừng quên rằng tiền đạo của Arsenal cũng có thể đá thấp xuống như một tiền vệ công, hay thậm chí là dạt ra biên trái. Còn Dirk Kuyt với nền tảng thể lực vô tận và kỹ thuật cơ bản toàn diện, anh có thể chơi tất cả các vị trí trên hàng tấn công. Wesley Sneijder không phải một số 10 cổ điển: Anh thậm chí có thể lùi về vạch giữa sân, đá như một tiền vệ con thoi. Với Rafael Van der Vaart, việc xếp anh chơi ở trung tâm hay cánh không phải là vấn đề lớn.Thứ bóng đá tấn công linh hoạt ấy là lợi điểm cực lớn cho Hà Lan ở một bảng đấu như thế này: Khi Cameroon gần như chỉ biết dựa dẫm hoàn toàn vào Eto'o, Nhật Bản vốn mạnh về kiểm soát bóng, nhưng chơi quá nặng về “bài vở”, lập trình một cách máy móc và hệ quả là họ dễ dàng đổ vỡ trước những đối thủ tạo ra được sự linh hoạt. Đan Mạch có lẽ sẽ là thách thức lớn nhất đối với người Hà Lan, với kỷ luật, kinh nghiệm và một điểm đáng sợ khác trong tinh thần chơi bóng: Bất cứ sai lầm của một mắt xích trong hệ thống sẽ được các đồng đội bịt kín với tất cả những nỗ lực có thể.Nhiều người cho rằng trận đấu cuối cùng giữa Cameroon - Hà Lan mới là chung kết của bảng đấu, nhưng đó lại chính là “môi trường” cho người Đan Mạch thể hiện một điểm mạnh vốn có của họ. Luôn tạo ra những cú sốc lớn khi không ai để ý tới họ: Như VCK EURO thần kỳ năm 1992, và World Cup 2002, khi họ vươn lên đầu bảng sau thắng lợi 2-0 trước Pháp, ứng viên nặng ký cho chức VĐ năm ấy.
Ban Cầm
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN