thethaovanhoa.vn

Tiền đạo tuyển thủ QG Nguyễn Quang Hải: Tôi thích Diego Forlan!

11/06/2010 14:22 GMT+7

Pháp gặp Uruguay là một trận đấu hứa hẹn rất đáng xem trong ngày khai mạc World Cup 2010. Xét tương quan lực lượng giữa đôi bên thì Pháp vẫn nhỉnh hơn Uruguay về thành tích cũng như truyền thống.

(TT&VH) - Pháp gặp Uruguay là một trận đấu hứa hẹn rất đáng xem trong ngày khai mạc World Cup 2010. Xét tương quan lực lượng giữa đôi bên thì Pháp vẫn nhỉnh hơn Uruguay về thành tích cũng như truyền thống.

Đánh giá tổng thể trên cả 3 tuyến thì Uruguay có vẻ không quen thuộc lắm với người hâm mộ Việt Nam, vì không phải tất cả các tuyển thủ của họ đều đang chơi bóng ở châu Âu như Pháp. Tuy nhiên, Uruguay có sở trường là chơi bóng nhỏ, đá khe nên tôi nghĩ trận này có nhiều khả năng sẽ kết thúc với tỷ số hoà.

Tuyển thủ QG Nguyễn Quang Hải

Trận Pháp-Uruguay cũng là dịp đọ tài giữa 2 tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay là Thierry Henry và Diego Forlan. Đúng là mùa bóng vừa rồi Henry không được thi đấu nhiều ở Barcelona và có vẻ hơi xuống phong độ, nhưng là một cầu thủ đã xác lập được đẳng cấp từ lâu thì Henry có thể toả sáng bất cứ lúc nào.

Còn Forlan là một trong những tiền đạo mà tôi ưa thích nhất. Forlan có khả năng dứt điểm cực tốt, chọn vị trí hay và đặc biệt nhanh nhẹn trong vòng cấm. Tôi nghĩ nếu các hậu vệ Pháp phong toả được Forlan thì đội bóng áo lam mới có hy vọng giành chiến thắng.

Song như đã nói ở trên, tôi vẫn nghĩ trận đấu này có thể sẽ kết thúc với tỷ số hoà.


H.H (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN