thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Nigeria: Tin vào sức mạnh tập thể

11/06/2010 13:04 GMT+7

Đường phố cảng Lagos (Nigeria) vài ngày gần đây bỗng đông hơn thường lệ, từng dòng người đổ về cây cầu bắc sang đảo Victoria cầu nguyện cho “những chú đại bàng xanh” trước trận mở màn gặp Argentina.

(TT&VH) - Đường phố cảng Lagos (Nigeria) vài ngày gần đây bỗng đông hơn thường lệ, từng dòng người đổ về cây cầu bắc sang đảo Victoria cầu nguyện cho “những chú đại bàng xanh” trước trận mở màn gặp Argentina.
 
Quả thực, không nhiều cổ động viên Nigeria tin vào một kết quả khả quan của Siêu đại bàng trước đối thủ sở hữu một tập thể toàn sao như Albiceleste. Nhất là từ khi, tiền vệ trung tâm John Obi Mikel bất ngờ dính chấn thương đầu gối và lỗi hẹn với World Cup 2010. Đó là lý do họ cầu viện đến chúa trời, mong một điều thần kỳ sẽ giúp “những chú đại bàng xanh” bay cao thoát khỏi sức nóng từ những vũ điệu Tango rực lửa.
 

Nigeria tin vào sức mạnh tập thể - Ảnh AP

HLV Lars Lagerback đồng cảm với nỗi lo của hàng triệu cổ động viên áo xanh, đơn giản vì Nigeria giờ không còn cùng đẳng cấp với chính mình như thời 1994, 1998 nữa. Song ông thầy người Thụy Điển chỉ biết vỗ về dư luận rằng: “Tôi hiểu đội tuyển và các học trò, Nigeria có cơ hội làm nên bất ngờ trước Argentina”. Bóng đá không phải lúc nào cũng tuân theo quy luật mạnh được yếu thua. Bóng đá cần thêm sức mạnh của ý chí và niềm tin của cả một tập thể.
 
Dù mới dẫn dắt Siêu đại bàng từ hồi tháng 3 song Lagerbacks đã nhanh chóng truyền cho học trò sự tự tin và lối chơi kỷ luật của người châu Âu. “Nigeria đang có trong tay một dàn cầu thủ đồng đều, sở hữu nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng nhạy bén cao. Vì thế, chúng tôi chẳng có lý do gì phải lóa mắt trước dàn sao của Argentina cả. Họ tin vào Chúa, còn chúng tôi tin vào chính mình” HLV Lagerback phát biểu. Nên nhớ, dưới bàn tay chèo lái của ông, ĐT Thụy Điển từng cầm hòa Argentina tại World Cup 2002.
 
Trước thềm World Cup, Nigeria không giao hữu với các đối thủ lớn. Ngược lại, họ chỉ chọn những “chú lùn” như Zambia, Congo hay Saudi Arabia làm quân xanh. Vấn đề chính của Nigeria bây giờ là phải chiến thắng được chính mình, phải học cách chịu đựng và vượt qua sức ép, phải vận hành thật nhuyễn chiến thuật chứ không phải chăm chăm nhìn vào kết quả của những trận giao hữu.
 
Theo cách lập luận của ông thầy 61 tuổi này Nigeria không nên quá tập trung vào Messi. Tiền đạo 22 tuổi này là Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới nhưng không phải là mũi nhọn duy nhất trên hàng công của Albiceleste và Argentina càng không phải là Barcelona. Để khắc chế đối thủ trên cơ, “đại bàng xanh” phải bình tĩnh, tự tin để phong tỏa và đánh chặn từ xa để giảm thiểu tối đa những pha bùng nổ trong vòng cấm địa của những ngôi sao bên phía đội bóng xứ sở Tango.
 
Nigeria đã không may mắn khi mất ngôi sao Mikel, song không thể nói tổn thất đó là một thảm họa. Nếu chúa trời đứng về phía “đại bàng xanh” thì có lẽ ngay từ đầu ngài đã không để tiền vệ của Chelsea phải sớm nói lời chia tay với World Cup. Thế mới nói, cổ động viên Nigeria tin vào chúa trời, còn HLV Lagerback và các học trò tự tin vào chính mình. Và họ cần thời gian để chứng minh rằng mình có thể chế ngự Albiceleste?!
 
Bình Minh
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN