
ĐT Brazil: Gomes hài lòng với vai trò “người đóng thế”
Thủ thành Heurelho Gomes khẳng định rằng anh hài lòng với vai trò “người đóng thế” cho Julio Cesar tại World Cup sắp tới bởi thủ môn của Inter Milan xứng đáng được bắt chính.
(TT&VH Online) – Thủ thành Heurelho Gomes khẳng định rằng anh hài lòng với vai trò “người đóng thế” cho Julio Cesar tại World Cup sắp tới bởi thủ môn của Inter Milan xứng đáng được bắt chính.
Thủ thành Gomes (phải) và đồng đội G.Silva - Ảnh: Getty |
Gomes hiện tại chỉ là sự lựa chọn số hai trước khung gỗ của ĐT Brazil bởi Cesar đã chơi quá xuất sắc và vừa có cú “ăn ba” lịch sử với Inter Milan. Trong hai trận giao hữu mới đây với Zimbabwe và Tanzania, thủ môn của Tottenham chỉ được bắt chính do Cesar dính một chấn thương nhẹ trong những phút đầu trận gặp Zimbabwe. Tuy vậy, khi ngôi sao của Inter hoàn toàn lành lặn, việc Gomes bị đẩy lên băng ghế dự bị là điều đương nhiên.“Tôi hy vọng rằng HLV Dunga sẽ không cần đến tôi bởi Cesar xứng đáng được chơi ở World Cup. Cesar là thủ môn xuất sắc nhất thế giới nhờ những gì anh ấy đã làm được và cả những danh hiệu mà anh ấy đã có. Có rất nhiều thủ môn giỏi, nhưng không phải ai cũng đoạt được nhiều danh hiệu lớn như Cesar”, hãng Reuters trích dẫn phát biểu của Gomes.Cesar đã dính một chấn thương nhẹ ở vai trong trận giao hữu với Zimbabwe sau một pha bay người bắt bóng ở phút 25 và ngay lập tức được thay thế bởi Gomes. Vì chấn thương này mà thủ thành của Inter không thể tham dự trận đấu với Tanzania và đây cũng là lần đầu tiên sau 2 năm và 26 trận liên tiếp, Cesar không bắt chính cho Brazil. Phong độ của Cesar ổn định tới mức anh đã chơi trọn vẹn cả 18 trận tại vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ. Và tất nhiên, những người dự bị cho Cesar như Gomes, hay Doni phải chấp nhận điều này.“Tôi không coi mình là cái bóng của Cesar. Những ai theo dõi tôi đều biết rằng tôi đã làm mọi thứ để có cơ hội khoác áo ĐTQG. Dự bị cho Cesar là một phần trong công việc của tôi chứ không có gì đặc biệt cả. Tôi đủ kinh nghiệm để hiểu rằng Cesar là sự lựa chọn số một, nhưng khi cần, tôi sẽ sẵn sàng”, thủ thành của Tottenham bày tỏ.Trong khi đó, tiền vệ kỳ cựu Gilberto Silva khẳng định rằng mục tiêu của ĐT Brazil khi có mặt ở Nam Phi không là gì khác ngoài chức vô địch thế giới. “Chúng tôi không có mặt ở đây để dạo chơi. Thông điệp của chúng tôi là Brazil muốn trở thành nhà vô địch. Kể từ khi Brazil tham gia vòng loại cách đây 3 năm rưỡi chúng tôi đã hướng đến mục tiêu này. Chúng tôi muốn có mặt trong trận chung kết và đoạt Cúp”, cựu tiền vệ của Arsenal khẳng định trên trang Goal.Tại Nam Phi, Brazil nằm ở bảng đấu được mệnh danh là “tử thần” với sự góp mặt của Bờ Biển Ngà, Bồ Đào Nha và CHDCND Triều Tiên.
Vũ Mạnh (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN