thethaovanhoa.vn

Chuyện vợ cầu thủ: Không đến Nam Phi vì sợ khủng bố

10/06/2010 11:30 GMT+7

Ngay trước khi "Squadra Azzurra" bay đến Johannesburg, Nhật báo Gazzetta dello Sport loan báo: “Sẽ không có cuộc đổ bộ ồ ạt của đám WAGs (vợ và người yêu của các tuyển thủ) ở Nam Phi”.

(TT&VH) - Ngay trước khi "Squadra Azzurra" bay đến Johannesburg, Nhật báo Gazzetta dello Sport, tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất Italia, loan báo: “Sẽ không có cuộc đổ bộ ồ ạt của đám WAGs (vợ và người yêu của các tuyển thủ) ở Nam Phi”. Phần lớn vợ và người yêu của các tuyển thủ Italia không theo họ đến Nam Phi bởi vì đó là một miền đất vô cùng nguy hiểm.

Đối với siêu mẫu Alena Seredova - vợ của thủ môn ĐT Italia Gianluigi Buffon, không đến Nam Phi chính là một sự lựa chọn đúng đắn. Sau vụ tấn công đẫm máu của các phần tử li khai Angola vào chiếc xe bus chở các tuyển thủ Togo làm 3 người thiệt mạng, cô không hiểu tại sao vợ của thủ quân Fabio Cannavaro là Daniela lại liều mạng đến châu lục nguy hiểm này. Cô nói: “Tại sao chúng ta lại không rút ra được bài học từ vụ tấn công đẫm máu trên. Tôi đã quyết định ở lại Italia với con trai Louis Thomas, mặc dù rất lo lắng cho Gigi (Gianluigi Buffon)”. Cánh paparazzi ở Nam Phi hẳn rất tiếc bởi siêu mẫu người CH Séc này từng có ảnh đăng trên trang bìa của các tạp chí "Playboy" và "Playmate".



Alena Seredova sẽ không theo Buffon sang Nam Phi, ảnh Reuters

Một số cô vợ tuyển thủ Italia khác không theo chồng vì con bận trông nom con cái. Cả Alice Bregoli, vợ của tiền đạo Alberto Gilardino, lẫn  Roberta Sinopoli, vợ của tuyển thủ Claudio Marchisio, đều tránh cái cảnh ôm con theo chồng ở nơi đất khách quê người xa lạ. Người mẫu Cristina De Pin, vợ tiền vệ Riccardo Montolivo, cũng không thể theo chồng đến Nam Phi vì còn vướng một số hợp đồng.


Riêng vợ của thủ quân Fabio Cannavaro là Daniela Arenoso thì vẫn quyết tâm theo chồng. Cô nói: “Đây là VCK World Cup thứ tư của tôi và là một VCK đặc biệt. Nó sẽ là VCK World Cup cuối cùng của Fabio vì anh hiện đã 36 tuổi”. Sau VCK World Cup 2010, gia đình Cannavaro sẽ chuyển đến Dubai, nơi Fabio dự kiến sẽ kết thúc sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình. Dĩ nhiên là Daniela Arenoso sẽ cùng với 3 đứa con đi theo chồng vì “nếu không, người ta xây dựng gia đình để làm gì?”

Trong khi đó, vợ các tuyển thủ Hà Lan cũng đành phải ở nhà. Cách đây hai tuần, Cơ quan mật vụ Iraq đã bắt được thành viên của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Tên này đã lên kế hoạch tấn công liều chết trong trận đấu Hà Lan-Đan Mạch ở Johannesburg. Chính vì vậy mà Hiệp hội cầu thủ Hà Lan đã ra quyết định rằng các tuyển thủ không mang theo vợ đến Nam Phi. Sylvie van der Vaart cũng không theo chồng là Rafael van der Vaart đến Nam Phi mà tiếp tục ở lại nước Đức làm chuyên gia cho kênh truyền hình tư nhân RTL. Tuyển thủ Hà Lan Dirk Kuyt tâm sự: “Đây quả là một quyết định nặng nề, nhưng chúng tôi không muốn vợ con lâm vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng”.

Vợ của các tuyển thủ Đức xem ra liều mạng hơn, khi quả quyết sẽ đến Nam Phi để động viên khích lệ các đức lang quân… nhưng chỉ sau khi ĐT Đức lọt vào vòng tứ kết.

Minh Bích (sưu tầm)

Capello phải nhượng bộ WAGs

Tin vui cho các cô vợ và người yêu của tuyển thủ Anh. HLV ĐT Fabio Capello – người vốn coi WAGs là thứ “Virus tệ hại” – đã bị HLV ĐT Italia vô địch thế giới năm 2006 Marcello Lippi thuyết phục. Ông này cho biết: “Tôi đã thảo luận kỹ với ông Lippi về chiến thắng của ĐT Italia tại VCK World Cup 2006 và đi đến kết luận rằng vào những ngày nghỉ tập nên để cho các tuyển thủ vui thú với gia đình. Điều này rất tốt cho tinh thần của đội bóng…vào những thời điểm quyết định”.



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN