thethaovanhoa.vn

ĐT Bồ Đào Nha: Trong nỗi nhớ Nani

10/06/2010 12:52 GMT+7

Chiến thắng 3-0 trước Mozambique trong màn khởi động cuối cùng trước VCK World Cup 2010 có vẻ như không đủ để làm yên lòng những CĐV Bồ Đào Nha sau khi họ phải chịu nỗi mất mát mang tên Nani.

(TT&VH) - Chiến thắng 3-0 trước Mozambique trong màn khởi động cuối cùng trước VCK World Cup 2010 có vẻ như không đủ để làm yên lòng những CĐV Bồ Đào Nha sau khi họ phải chịu nỗi mất mát mang tên Nani. Liệu Queiroz có giải pháp nào cho bài toán tấn công, vốn từng khiến ông đau đầu bấy lâu nay?
 
* Lấy thủ bù... công
 
Bồ Đào Nha nổi tiếng với những ngôi sao tấn công, nhưng trớ trêu thay, niềm tin của họ bây giờ lại được đặt ở hàng phòng thủ, Trong sơ đồ 4-2-3-1 của Carlos Queiros, vai trò của cặp tiền vệ trung tâm Raul Meireles - Pedro Mendes (hoặc Pepe-Veloso) trở nên rất quan trọng bởi họ chính là tấm lá chắn vững vàng cho hàng phòng ngự, và có khả năng phát động tấn công tương đối tốt. Ở phía trên, Simao và Cristiano Ronaldo đã chiếm 2 suất cứng bên cánh, còn Liedson hoặc Hugo Almeida sẽ đóng vai trò tiền đạo duy nhất. Nani tuy không thể chen chân vào đội hình chính thức, song anh là một lá bài rất quan trọng mỗi khi được tung vào sân. Anh có thể tạo đột biến từ hai bên cánh nhờ kỹ thuật và khả năng bứt tốc hoàn hảo
 
Danny sẽ làm vơi nỗi nhớ Nani? - Ảnh Getty
Tiếc thay, tiền vệ M.U bây giờ sẽ phải ngồi nhà xem World Cup qua TV vì dính virus chấn thương. Để thay thế, Carlos Queiroz đã triệu tập gương mặt chưa bao giờ lên tuyển là Ruben Amorim. Nhưng quyết định ấy mang đến không ít sự hoài nghi bởi tiền vệ của Benfica vốn chỉ quen chơi ở trung tâm (dù đôi lúc anh có đá ở vị trí... hậu vệ phải). Lối chơi của Amorim hao hao giống Tiago, tức là đảm nhiệm tốt cả nhiệm vụ phòng ngự và hỗ trợ tấn công, nhưng phải là ở trung tâm hàng tiền vệ.
 
Với sự thay thế này, tuyến giữa của BĐN hiện nay lâm vào trạng thái dư thừa tiền vệ trung tâm. Ngoài cặp Pedro Mendes - Raul Meireles chơi khá ấn tượng ở những trận gần đây, Queiroz còn có thêm Pepe, Tiago và bây giờ là Amorim, những cầu thủ có thừa khả năng phòng ngự ở giữa sân nhưng chưa bao giờ được thử nghiệm ở hai biên. Hai cái tên còn lại trên hàng tiền vệ là Deco và Danny thiên về tấn công song họ cũng không phải mẫu cầu thủ thuần chạy cánh như Nani.
 
Queiroz dường đang chơi một canh bạc khi ông chỉ có đúng hai cầu thủ chạy cánh trong tay là Simao Sabrosa (đội phó) và Cristiano Ronaldo (đội trưởng). Nếu chẳng may một trong hai cầu thủ này chấn thương, lối chơi của BĐN chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đổi sang 4-4-2 điều tối kỵ, trong khi nếu muốn giữ nguyên sơ đồ 4-2-3-1 thì Queiroz chỉ còn nước đẩy Duda hoặc Fabio Coentrao lên cao hơn. Những hậu vệ này có thể đá tròn vai khi được đẩy cao, song khả năng tấn công của họ dĩ nhiên kém xa những cầu thủ chạy cánh thực thụ.
 
* Lá bài Danny
 
Ở trận thắng 3-0 trước Mozambique vừa rồi, Hugo Almeida là cầu thủ đã lập cú đúp sau khi được tung vào sân ở hiệp hai, song chân sút của Werder Bremen không phải người chơi ấn tượng nhất. Cả hai pha ghi bàn của anh đều được thực hiện trong những tình huống cực kỳ dễ dàng khi trước mặt chỉ còn khung thành trống hoác và ở khoảng cách cực gần.
 
Gương mặt đáng chú ý nhất trong sơ đồ ấy chính là Danny, cầu thủ vốn không có suất ở đội hình chính thức nhưng đã thể hiện những nỗ lực hết mình để gây ấn tượng với Carlos Queiroz. Ronaldo xuất phát trên ghế dự bị, nên Danny đã được bố trí bám biên phải trong sơ đồ 4-3-3, và chính anh là người phá vỡ thế bế tắc trong pha thoát xuống rất nhanh để nhận đường chọc khe đẹp mắt của Deco, người được đá thấp hơn so với những trận giao hữu trước đó. Cũng chính Danny là người dọn cỗ để Hugo Almeida ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.
 
Thực tế thì ở Zenit St. Petersburg, Danny cũng thường xuyên được đá vị trí tiền đạo lùi, hơi lệch ra cánh, và sự tỏa sáng của anh đã khiến Andrei Arshavin dần mất vị trí trong những ngày cuối cùng ở St.Petersburg. Có vẻ như sau trận đấu vừa rồi, Queiroz đã có lời giải cho bài toán không Nani.

T.Cương

557: Đó là quãng thời gian tính bằng phút mà Ronaldo đã tịt ngòi trong màu áo ĐTQG suốt 16 tháng qua. Kể từ sau quả phạt đền vào lưới Phần Lan (BĐN thắng 1-0), chân sút này đã trải qua 7 trận đấu liên tiếp im hơi lặng tiếng, trong đó có 5 tại vòng loại World Cup và 2 ở các trận giao hữu.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN