thethaovanhoa.vn

ĐT Pháp: Ngược dòng ký ức, trong nỗi nhớ Zizou

10/06/2010 11:01 GMT+7

Người Pháp sẽ sống trong những dòng chảy buồn vui của ký ức khi đứng trước bất kỳ đối thủ nào thuộc bảng A ở World Cup lần này.

(TT&VH) - Người Pháp sẽ sống trong những dòng chảy buồn vui của ký ức khi đứng trước bất kỳ đối thủ nào thuộc bảng A ở World Cup lần này: Ngày mai là Uruguay và nỗi buồn của 8 năm về trước, một tuần sau là Mexico với thất bại cách đây 44 năm, và cuối cùng là Nam Phi, đội bóng đã mở đầu cho chiến dịch lên đỉnh Thế giới của “Les Bleus” tại France 1998.

44 năm

VCK World Cup 1966 là một bản sao hoàn hảo của World Cup 2010: Pháp nằm chung bảng với chủ nhà (khi ấy là ĐT Anh) và... Uruguay, Mexico. Trật tự hành trình của họ cũng chỉ có đôi chút khác biệt: Pháp chạm trán Mexico đầu tiên (hòa 1-1), thua Uruguay 1-2 ở trận thứ 2 và khép lại một VCK buồn bằng thất bại 0-2 trước ĐT Anh. Năm ấy, Pháp đứng chót bảng và ra về trong tủi hổ.


12 năm


Nam Phi là đội bóng mở màn hành trình chinh phục đỉnh cao Thế giới của người Pháp năm 1998, ngay trên sân nhà. Giống như ông Domenech hiện tại, HLV Aime Jacquet cũng trở thành tâm điểm của những chỉ trích, vì việc ông mạnh dạn gạt bỏ đi những tiền đạo xuất sắc của nước Pháp là David Ginola, Eric Cantona...để đặt niềm tin vào những anh tài trẻ tuổi, nhưng vô danh bấy giờ như Henry, Trezeguet, và vì cả lối chơi nặng về phòng ngự mà đội Pháp thể hiện trong các trận giao hữu khởi động.


Thế nhưng “Les Bleus” ở France 98, dù chỉ nhận được sự đóng góp trực tiếp rất ít (bằng các bàn thắng) của các tiền đạo, đã tiến vào chung kết để rồi đánh bại Brazil 3-0 rất thuyết phục và bước lên đỉnh Thế giới. Điểm khởi đầu của hành trình vinh quang ấy là thắng lợi 3-0 trước Nam Phi ngay trận ra quân vòng bảng.


8 năm và cái bóng của Zidane


 

Đối thủ đã đánh bại Pháp vào năm 1966 và cầm hòa họ ở lượt trận thứ 2 vòng bảng cách đây 8 năm, Uruguay, lại trở thành kẻ ngáng đường thầy trò Domenech đầu tiên ở Mũi Hảo Vọng. Sau 8 năm, đã có quá nhiều biến động trong lòng tuyển Pháp, trừ một sự mất mát mà không biết bao giờ họ mới có thể khỏa lấp được: Vai trờ thủ lĩnh, cụ thể là sự vắng mặt của Zidane.


8 năm trước, Zizou chỉ có thể trở lại trong trận đấu cuối cùng, và với đôi chân chưa thực sự lành lặn, anh cũng không thể vực dậy một tuyển Pháp đã thực sự mất định hướng. Đội Pháp 2002 đã không thể chọc thủng lưới Uruguay ở lượt trận thứ 2 vòng bảng lấy một lần dù sở hữu 2 Vua phá lưới ở Anh (Henry) và Italia (Trezeguet), vì không có Zidane dẫn dắt. Năm 2006, Pháp chơi cũng khá tồi ở vòng bảng (hòa Thụy Sĩ lẫn Hàn Quốc ở 2 trận đầu), nhưng không trật bánh và lao xuống vực thẳm cũng nhờ sự lãnh đạo về cả tinh thần lẫn lối chơi của Zizou. Khi bản thân anh “trật bánh” ở trận chung kết với một cú húc đầu vào ngực Materazzi, Zidane cũng đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng của người Pháp, cũng như sự nghiệp của chính anh, một cách đầy day dứt.

Bây giờ, cái bóng quá lớn của tiền vệ hào hoa ấy phủ lên đội Pháp suốt hơn một thập kỷ qua lại trở thành một thử thách thực sự cho “Les Bleus. Và khi cầu thủ cuối cùng còn sót lại của thế hệ 1998 là Henry bị Domenech đưa lên ghế dự bị, coi như một triều đại lớn của bóng đá Pháp đã khép lại (mà thực ra nó vốn đã khép lại từ cách đây 4 năm cùng cái kết nghiệt ngã của Zidane rồi), mà hiện tại, chưa có ai “mặc vừa” tấm áo Zizou bỏ lại, cũng đi vừa những đôi giày của thế hệ những Thuram, Vieira... năm xưa.


Và sợi chỉ xuyên suốt một chu kỳ thành công của bóng đá Pháp trong 12 năm qua - Zinedine Zidane - mới chính là nỗi ám ảnh lớn nhất, chứ không phải Uruguay, đội bóng gợi lại ký ức buồn thậm chí cách đây đã 44 năm.


Phạm An

Domenech sẽ không thay đổi

Theo những gì đã diễn ra trong trận đấu tập hôm qua, thì có thể thấy HLV Domenech sẽ vẫn bảo lưu sơ đồ 4-3-3 cùng các sắp xép về mặt nhân sự đã thử nghiệm trong loạt trận giao hữu. Tức sẽ không có chuyện Henry được trở lại đội hinh xuất phát, Diaby được trọng dụng, và những người đã chơi rất tồi trong 3 trận giao hữu khởi động là Anelka, Govou cũng sẽ không bị gạt ra ngoài. Trước đó, Patrick Vieira cũng đã “mách nước” cho Domenech rằng nên đưa Ribery sang cánh phải và trả Malouda về vị trí cánh trái sở trường, chứ không bắt anh đóng vai trò tiền vệ trung tâm một cách khiên cưỡng nữa, nhưng xem ra ông Domenech đã có chủ ý của riêng mình.

Toulalan và Abidal chấn thương?

Cả 2 đều đã không có mặt trong buổi tập ngày hôm qua, với cùng một lý do là đau bắp chân. Thế nhưng có thể đó chỉ là một động thái của ông Domenech nhằm giữ chân cho 2 cầu thủ này trước trận ra quân. Bằng chứng là chiều qua, Toulalan thậm chí đã rất tự tin phát biểu trong buổi họp báo trước trận rằng Uruguay hãy coi chừng tuyển Pháp: “Trong các trận giao hữu, chúng tôi đã phòng ngự tốt, và sắp tới Uruguay sẽ thấy điều ấy! Trận ra quân sẽ quyết định nhiều thứ. Rất khó khăn ở một bảng đấu thế này, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua”.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN